Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mưa


Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng mình xa lắm
Qua sông chẳng có cầu.

Mưa vẫn rơi vẫn rơi
Ào ào trên mái giạ
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi.

Trời mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Gió luồn qua kẽ liếp
Mưa ngập tràn mắt em

(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Nòng nọc tìm mẹ (16-04-2010)
 Rau. (16-04-2010)
 Lòng mẹ (16-04-2010)
 Mưa. (16-04-2010)
 Gội đầu (16-04-2010)
 Lau mặt (16-04-2010)
 Yêu mẹ (16-04-2010)
 Bà ơi! (16-04-2010)
 Cô dạy (16-04-2010)
 Chú bò tìm bạn (16-04-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...