Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Lời 1:


Chồng lộng, chồng cà
Bí đao bí đỏ
Mày ngồi đầu ngõ
Mày nhặt lông mày
Mày cày ruộng ấu
Mày giấu tay nào?
Mày giấu tay này!

Lời 2:


Chồng lộng, chồng cà
Mày xòa hoa khế
Khế ngâm, khế chua
Cột đình, cột chùa
Nhà vua mới làm
Cây cam, cây quýt
Cây mít, cây hồng
Cành thông, lá nhãn
Ai có chân, ai có tay thì rụt

Theo NXBT

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Chồng đống chồng đe (04-11-2008)
 Đồng dao - Chi chi chành chành (04-11-2008)
 Đồng dao - Câu ếch (04-11-2008)
 Thơ: Chim Sâu tập hót (28-10-2008)
 Thơ: Mèo đi chơi Thảo Cầm Viên (20-10-2008)
 Vì sao Hươu có sừng (20-10-2008)
 Con cua mà có hai càng (14-10-2008)
 Làng chim (14-10-2008)
 Đồng dao: Con gà cục tác lá chanh (14-10-2008)
 Vịt con và Sơn Ca (13-10-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...