Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non


Mèo đi chơi Thảo Cầm Viên
Rủ theo anh Vện nhà bên theo cùng
Tới gần chuồng Hổ, tự dưng
Đánh hơi, Vện bỗng ngại ngùng muốn lui
Liếc nhanh thấy Hổ ngủ vùi
Trấn an Vện, Mèo gọi vui: “Học trò!”
Mèo khoe: “Cụ tổ tớ xưa
Thầy dạy võ Hổ, nhưng chưa dạy trèo”
Vện nghe, vững bụng ít nhiều
Tới gần, quát (dựa hơi Mèo): “Hổ đâu!”
Bất thần rung khẽ cọng râu
 “Chúa sơn lâm” hé mắt, chau đôi mày
Rụng rời, Mèo tót lên cây
Cuống cuồng, Vện cắm đầu “bay” về nhà…

                                                                Cao Xuân Sơn - NXBGD
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Vì sao Hươu có sừng (20-10-2008)
 Con cua mà có hai càng (14-10-2008)
 Làng chim (14-10-2008)
 Đồng dao: Con gà cục tác lá chanh (14-10-2008)
 Vịt con và Sơn Ca (13-10-2008)
 Bộ lông rực rỡ của chim Thiên Đường (13-10-2008)
 Đồng dao: Con công hay múa (07-10-2008)
 Thơ : Miu và Cún (06-10-2008)
 Voi và ếch (06-10-2008)
 Cá đuôi cờ (02-10-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...