Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Miu và Cún



Mẹ đi rình chuột chưa về
               Miu con đói bụng bò lê khắp nhà
Cún vàng sốt ruột vào ra
                   Nghêu ngao cất giọng ê a dỗ dành



           Thương Miu Cún tức cho mình
“Gâu gâu” mãi
                                                    Vẫn không thành…
                                                                        “Meo meo”!

                                                                                                      Cao Xuân Sơn - NXBGD
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Voi và ếch (06-10-2008)
 Cá đuôi cờ (02-10-2008)
 Câu chuyện về tình bạn giữa Alan và Blackie (15-09-2008)
 Gấu con bị đau răng (25-08-2008)
 Chị Gà Mái và anh Cá Sấu (25-08-2008)
 Chàng đốn củi và con Cọp (25-08-2008)
 Chim tu hú (18-08-2008)
 Chim con lạc mẹ (11-08-2008)
 Tình mẹ con ở các loài vật (04-08-2008)
 Chiếc mũ đỏ (04-08-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...