Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non



Con cua mà có hai càng
Đầu, tai không có bò ngang cả đời
 

Con cá mà có cái đuôi
Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài 


Con rùa mà có cái mai
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra 


Con voi mà có hai ngà
Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây 


Con chim mà có cánh bay
Bay cùng nam, bắc, đông, tây tỏ tường

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Làng chim (14-10-2008)
 Đồng dao: Con gà cục tác lá chanh (14-10-2008)
 Vịt con và Sơn Ca (13-10-2008)
 Bộ lông rực rỡ của chim Thiên Đường (13-10-2008)
 Đồng dao: Con công hay múa (07-10-2008)
 Thơ : Miu và Cún (06-10-2008)
 Voi và ếch (06-10-2008)
 Cá đuôi cờ (02-10-2008)
 Câu chuyện về tình bạn giữa Alan và Blackie (15-09-2008)
 Gấu con bị đau răng (25-08-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...