Cảm xúc mầm non
   Lời tâm sự của cô giáo mầm non
 
Tôi là giáo viên mầm non được 9 năm. Tôi theo nghề gõ đầu trẻ cũng với lý do rất đơn giản là yêu trẻ. Ngày xưa vấn đề lương bổng không làm tôi đau đầu suy nghỉ, tôi rất vô tư chăm sóc dạy dỗ các cháu được ngoan hơn. Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra trong nghành làm cho các cô giáo mầm non ai cũng cảm thấy mệt mỏi với nghề: nào là lương không đủ sống do vật giá leo thang, do phụ huynh đòi hỏi rất nhiều, do công việc nhiều nhất là mỗi khi có kiểm tra đến trường, vả lại trẻ con ngày nay quá hiếu động, có nhiều trẻ rất nghịch, rất hổn, biết đặt điều ( chuyện không nói có ).

Nếu một ngày làm cô giáo mầm non, các bạn sẽ thấy rất nhiều chuyện không dễ làm tí nào. Tôi không đổ lỗi cho công việc nhưng quả thực trước đây tôi vui vẻ và gần cháu lắm, còn hiện giờ do nhiều áp lực quá, do hàng ngày phải tiếp xúc với những trẻ hiếu động tôi luôn có cảm giác nóng nảy và ít gần gũi trẻ hơn trước. Tôi luôn có cả giác lo sợ mỗi khi trẻ chơi, mỗi khi trẻ nghịch phá mà không thể la được...

Chưa kể đến chuyện hiện nay các cô giáo ai cũng mệt mỏi với nghề. Tôi đã từng nghe một bạn đồng nghiệp nói rằng: " làm nghề này rất dễ vô bệnh viện ( do bị phụ huynh đánh ) và cũng dễ vô tù ( vì lở tay xảy ra chuyện không may cho trẻ )tâm lý của các cô sẽ như thế nào nếu không được mọi người quan tâm hơn và thông cảm với nghề đây? Đã chọn nghề này thì chúng tôi đều có chung ý nghĩ là yêu trẻ và mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với trẻ. Cũng mong ở mọi người có cách nhìn thông cảm hơn với các cô giáo mầm non.

Bài viết được chép từ Bình Luận.
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nỗi niềm của Giáo Viên
Ngày gửi: 6/13/2008 9:33:46 AM

Tôi cũng là một giáo viên mầm non được 6 năm, lúc đầu tôi vào ngành này vì sự yêu thích trẻ nhỏ, qua 6 năm làm việc tôi cảm thấy mình đang lộn nghề, tôi cảm thấy đi làm như đi vào chiến trường, tôi phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện , nhiều nhất là chuyện buồn: Trẻ đông nếu có tai nạn thì giáo viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm, thanh tra kiểm tra liên miên, thi giáo viên giỏi, soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tập trẻ chơi theo khuôn khổ, và nhất là ở trong môi trường đồng nghiệp đa số là nữ thì có bao nhiêu chuyện ghanh ghét, đố kị lẫn nhau, thêm vào đó đồng lương lại thấp.


guest
Lời tâm sự của Tôi.
Ngày gửi: 6/14/2008 10:11:19 AM


Tôi cũng là Giáo viên mầm non làm việc được 4 năm. Nhưng đến thời điểm này thì tôi cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản bởi nghề cô nuôi dạy trẻ này quá nặng nề về tâm lý vì có bao chuyện xảy ra. Nào là tai nạn, sự ganh ghét, rồi đồng lương quá ít ỏi không đủ cho cuộc sống ngày càng leo thang giá cả. Nặng nề 1 vấn đề là tai xảy ra với các em. và bớt sự kiểm tra của cấp trên để các cô an tâm làm việc. Mong sự thông cảm của các bậc phụ huynh.



guest

Giọt nước mắt của giáo viên mầm non hợp đồng.
Ngày gửi: 6/14/2008 2:15:16 PM

Chúng ta đồng ý với nhau rằng giáo viên mầm non trong thời buổi hiện nay quả thực là đang bị thiếu tôn trọng. Tôi cũng là 1 giáo viên mầm non như bao đồng nghiệp khác. Tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 1 là một ngôi trường có tiếng, mang trong mình bao nhiêu niềm say mê, nhiệt huyết. Vậy mà, sự thật khi ra nghề thì không thể tưởng tượng nổi. Với 500.000 tiền lương mỗi tháng đã 5 năm nay rồi . Vậy chúng tôi sẽ sống ra sao ?. Trong khi đó cũng là bấy nhiêu năm học, tại sao giáo viên các cấp khác lại được coi trọng và được hưởng chế độ khác chúng tôi. Chúng tôi đi làm nhưng trong lòng nặng trĩu những vấn đề của cuộc sống. Trách nhiệm công việc quá nặng nề, áp lực từ mọi phía. Chúng ta không nên vì một vài phần tử xấu mà lại có ác cảm với cô giáo mầm non. Trường tôi có chị đã 10 năm nay vẫn là giáo viên hợp đồng với mức lương chỉ 600.000/ tháng. một nách 2 đứa con sống chui rúc trong ngôi nhà tập thể. Vậy mà hàng ngày vẫn lên lớp, vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi biết kêu với ai, bao giờ giáo viên mầm non mới có chế độ chính sách thỏa đáng. Phải chăng lựa chọn theo nghề này là sai lầm của chúng tôi ???.


guest
Đã vậy hãy thương nhau để sống.
Ngày gửi: 6/14/2008 5:47:40 PM


Tôi đọc những dòng tâm sự trên không thể không khóc mà cũng không thể cười được! Bởi lẽ chúng tôi là giáo viên Mầm Non lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ một mình trường tôi như vậy, nhưng không những có một điều mà làm tăng thêm gấp ngàn lần áp lực khi đến trường, đó chính là sự cạnh tranh không lành mạnh. Bác Hồ nói yêu nước là thi đua, thi đua là yêu nước nhưng thi đua theo cái lối không lành mạnh như hiện nay thì có nên thi đua hay không? Tôi sợ lắm mới đầu vào nghề tôi cứ tưởng nghề giáo viên là nghề cao quý nhất nhưng tại sao giáo viên Mầm Non chúng tôi lại không được mọi người kính trọng cho dù tâm huyết và sức lực chúng tôi bỏ ra là quá lớn. Tôi tâm sự thế này mong các bậc phụ huynh, các ngành, các cấp xem xét và tìm cách giải quyết để mỗi khi có đàn em hay các khóa sau về thực tập hay nhận công việc mới chúng tôi không phải bột phát câu nói. Ngu gì mà lại theo nghề này hả em? Chúng tôi cũng không muốn thế đâu nhưng...



guest

Người thông cảm.
Ngày gửi: 6/18/2008 3:34:48 PM

Ông bà xưa có câu "Sinh nghề tử nghiệp", chúng ta đã chọn cho mình con đường này thì phải dũng cảm đối mặt với nó. 6 năm không phải là ngắn nhưng cũng không phải là quá dài để chúng ta đánh mất niềm tin, tôi cũng đã từng có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì không vì tôi nghĩ rằng nghề của chúng ta rất đáng được tôn trọng và chính chúng ta phải tôn trọng nghề của mình trước. Chúng ta phải chứng tỏ cho mọi người thấy họ cần chúng ta, chúng ta là những người quan trọng đối với họ. Và nếu không có những cô giáo mầm non như chúng ta thì thế hệ tương lai của đất nước sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng cố gắng và làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình. Đúng như các chị đã nói chúng ta đang bước vào một cuộc đấu tranh rất khó khăn và quyết liệt nhưng chúng ta nhất định sẽ thắng.


guest
Rất biết ơn các cô giáo Mầm Non.
Ngày gửi: 6/20/2008 12:35:49 PM


Các cô giáo Mầm Non yêu quý ơi, tôi cũng là Phụ Huynh. Các con tôi lớn hết rồi, sau này tôi thỉnh thoảng đi đón dùm đứa cháu khi mẹ nó bận việc, ở ngay ngôi trường mà tôi đã cho các con đi học mẫu giáo. Các cô giáo vẫn nhớ tôi và hồ hởi hỏi thăm các con tôi đã lớn thế nào, chắt lưỡi xuýt xoa khen sao các cháu mau lớn và học giỏi thế. Tôi rất cảm động và thầm nghĩ, các cháu được thế là nhờ nền tảng của các Cô, không biết ngày nay cách nuôi dạy ở trường MN thế nào? Nhưng ngày con tôi còn học mẫu giáo, chúng tôi rất quý mến và biết ơn các Cô vì tấm lòng bao la và hiền dịu khi chăm sóc các bé, dù đôi lúc con tôi có bị tai nạn nhẹ, trầy xướt ...nhưng chúng tôi rất thông cảm vì biết đó là ngoài ý muốn, và khi sự việc xảy ra các Cô đã phải lo lắng thế nào. Chúng tôi luôn tìm cách giảm nhẹ công việc của Cô như làm đúng những điều Cô căn dặn; tập cho cháu đi vệ sinh trước ở nhà,...Chúng tôi và các Cô phối hợp với nhau để các cháu có được sự chăm sóc tốt nhất. Vậy các Cô giáo MN đừng buồn nhé, phụ huynh chúng tôi rất biết ơn các Cô đã thay mẹ chăm sóc bé khi mẹ phải đi làm, hãy làm hết trách nhiệm với tình yêu thương bao la thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Và các phụ huynh hãy phối hợp tốt với cô giáo, đừng nghĩ là khi giao con là trút hết gánh nặng lên Cô, mà Cô phải trông rất nhiều trẻ chứ không chỉ một mình con bạn, biết thông cảm và trân trọng các Cô, vì Cô giáo như mẹ hiền. Chúc các Cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung và hạnh phúc.



guest

Giáo viên Mầm Non - Nhà nghệ sĩ đa tài
Ngày gửi: 6/20/2008 9:26:51 PM

Khi tốt nghiệp ra trường tôi cảm thấy rất hãnh diện với nghề mà mình theo đuổi bởi đó không chỉ là giáo viên với công việc dạy học mà còn là những kỹ sư tâm hồn , với sự gần gũi dạy dỗ thương yêu các bé đó là điều mà tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà rất nhiều các chị em đồng nghiệp cảm nhận được và trân trọng biết bao . Dù đồng lương quá ít ỏi so với công sức mình bỏ ra :Chăm sóc các bé cả ngày , cho bé ăn - ngủ ,vừa là "luật sư "giải quyết khi các bé cãi nhau , vừa là "Bác sĩ "khi các bé chẳng may bị ốm hay có tai nạn nhỏ xảy ra ,vừa là "nghệ sĩ "biết đàn , biết hát ,"Họa sĩ "biết vẽ và dạy các bé vẽ ...Với từng ấy công việc , từng ấy trách nhiệm ,mà chúng tôi vẫn phải chịu mức lương thấp so với giáo viên các cấp khác . Vậy nhưng tất cả những điều đó không làm chúng tôi thấy buồn và chán nản bằng sự không thông cảm và thiếu tôn trọng của một số phụ huynh khi có một số sự việc xảy ra trong thời gian gần đây. Tôi mong rằng các vị phụ huynh hãy có cách nhìn , cách nghĩ thông cảm hợp tác cùng giáo viên thì đó sẽ là nguồn động viên an ủi chúng tôi rất nhiều .


guest
Yêu nghề Mầm Non
Ngày gửi: 6/23/2008 5:08:32 PM


Tôi cũng là giáo viêm Mầm Non, nhưng tôi cảm thấy giáo viên Mầm Non thật sự tội nghiệp vì lương họ quá thấp mà công việc thì rất nhiều còn nhiều hơn cả giáo viên phổ thông nhưng họ lại không được đãi ngộ chế độ như giáo viên phổ thông. Thật là bất công cho những người làm người mẹ thứ hai của trẻ. Rất mong nhận được sự thấu hiểu của các cấp lãnh đạo để họ yên tâm công tác trồng người.



guest

rất biết ơn các cô giáo
Ngày gửi: 8/13/2008 1:12:58 PM

Con đấu tôi mới đi học được 2 tuần. nên gần đây tôi mới tiếp xúc với các cô giáo. Tôi rất khâm phục các cô, lớp thì đông trên 50 cháu chỉ có 2 cô, các cháu mới đi học nên khóc rất nhiều. Tôi mong quyền lợi của các cô được quan tâm hơn, vì vừa mang trong mình trách nhiệm cao cả là nghề và công việc lại rất nặng nề, trách nhiệm lại lớn.


guest
Buồn vui lẫn lộn
Ngày gửi: 6/16/2012 8:42:05 PM


Không thể kể hết nỗi vất vả của giáo viên mầm non không thể kể hết được công lao của các cô.Nhưng xắp tới hà nội lại xét tuyển công chức tôi thấy bất bình thay cho các gv yêu nghề bao năm gắn bó vì điểm của họ có thể thấp hơn người vừa vào trường vì hiện nay bằng rởm tràn lan, hiện tượng mua điểm và học vớ vẩn rất nhiều đào tạo học 2 buổi 1 tuần ở huyện cũng là học chính quy chắc là chạy theo xu thế. chúng tôi cũng đi học chính quy nhưng ra học không phải vớ vẩn mà điểm thật chứ ko mua như bây giờ vậy thì công bằng sẽ ở đau hay chỉ là bất công bằng khi sâu mọt lách luật@@@@@@@@@@@@




guest

Thương quá cô giáo MN
Ngày gửi: 7/29/2012 1:40:42 PM

Nhìn lớp trẻ hí hửng, hồn nhiên bước vào nghề tôi thấy mà thương. Các cô đâu biết rằng những nổi vất vả và khó nhọc đang chờ đợi phía trước. Cầu mong các cấp trên cao quan tâm, chiếu cố, kịp thời có những chế độ chính sách ưu đãi phù hợp để vẻ ngây thơ, dễ thương ấy sẽ mãi mãi tồn tại trên đôi vai bé nhỏ. Đừng để lương tháng làm ảnh hưởng đến lương tâm. Đừng để kỹ sư tâm hồn quá chênh lệch với kỹ sư công nghệ. Hãy giữ mãi nét xuân tươi trên đôi môi cô giáo MN.


guest
Cấp trên cần xem xét lại.
Ngày gửi: 7/29/2012 2:26:52 PM


Chế độ làm việc của GVMN thật đáng nễ so với các bậc học khác (chênh lệch trên 200 giờ/ năm) ngoài ra còn phải truyền thông kiến thức đến tận gia đình trẻ, trực trường ban đêm, làm công tác xã hội hóa giáo dục, đi điều tra trẻ; trong khi chế độ lương hướng thì quá ư bất cập. Các cấp trên thấy được điều đó mà sao vẫn không có biện pháp nào ưu việt để khắc phục và rút ngắn khoảng cách đó lại??? thí dụ như 2 cô chính và 1 bảo mẫu/ 1 lớp MG bán trú; GV nhà trẻ được hưởng phụ cấp giữa trưa hoặc tăng giờ; cấp dưỡng phải được hưởng các chế độ chính sách như các nhân viên khác để họ gắn bó với nhà trường; mức trợ cấp tết không quá ư chênh lệch với các ngành nghề khác; miễn trực trường ban đêm, tính giờ cho GVMN thực hiện công tác truyền thông kiến thức, tính phụ cấp cho GVMN làm công tác điều tra trẻ (DS BM&TE)....



guest

Lời muốn nói.
Ngày gửi: 9/16/2012 10:17:54 PM

Tôi là giáo viên mầm non. Trong năm học 2011 - 2012 mầm non trong toàn tỉnh được chuyển đổi vào công lập cùng với đó là các nhà trường được bổ xung bộ mày hành chính từ văn thư , thủ quỹ, kế toán, Y tế học đường…Ở trường tôi có 2 đ/c có trình độ trung cấp y vào trường ban đầu là y tế học đường rồi 2 -3 tháng thành Gv phụ lớp hưởng lương GV. Có đ/c làm công việc kế toán hưởng lương biên chế giáo viên, chúng tôi hỏi hiệu trưởng thì được trả lời việc sắp xếp là quyền hiệu trưởng như vậy có đúng không? Có những GV hưởng lương tới 2-3 năm nay mà vẫn chưa biết soạn bài chưa thể dạy được một tiết dạy hoàn chỉnh vẫn lương ,vẫn thưởng HT nói đó cũng là quyền HT vậy có đúng không?Giáo viên hợp đồng thì bị giữ lương chưa trả với lý do chờ cân đối. Trong năm học này mọi khoản thu nhà trương quản lý từ học liệu, điện, nước, vệ sinh, học phí, quỹ giáo dục, tu sửa,bảo vệ, lao công…khoảng 1.200.000đ - 1.300.000đ cháu/năm vậy mà lúc nào HT cũng kêu khó khăn thu tiền các lớp thì rõ ràng từng khoản ,chi tiền thì chung chung chỉ kế toán và hiệu trưởng biết,giáo viên cũng không biết vào công lập thì hàng năm trường được ngân sách bao nhiêu chỉ biết rằng giáo viên phảy đi dạy cả tháng 8 thu mỗi cháu 120.000/tháng để xung quỹ trường chi tiêu như vậy đúng không? Ai quản lý kinh tế các trường.
Tôi rất mong được giải đáp thắc mắc của mình.



guest
Cùng cảnh ngộ
Ngày gửi: 1/6/2013 1:21:56 PM


Tôi cũng là gvmn nên khi nghe các bạn tâm sự tôi rất hiểu những vất vả mà các bạn đẫ trải qua.Tôi vào nghề được 22 năm và đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục,vậy mà tôi cũng mới được tuyển vào biên chế năm ngoái.các bạn ạ cái nghề của chúng ta là vất vả như thế đấy,nhưng đã vào nghề thì phải biết chấp nhận và phải biết hy vọng vào ngày mai.nếu chúng ta thực sự yêu nghề,mến trẻ chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và hãy.Hãy dành tất cả tình thương cho con trẻ,chúng ta sẽ tìm được niềm vui ở con trẻ và chúng ta sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp các nghành khi chúng ta đạt thành tích cao trong giáo dục.Còn bạn thắc mắc về kinh tế không công khai rõ ràng thì bạn có thể trình báo lên cấp có thẩm quyền để giải quyết ,Là giáo viên Bạn phải giám đứng lên để bảo vệ lẽ phải.Chúc bạn thành công



guest

CÙNG NHAU VƯỢT QUA
Ngày gửi: 4/10/2014 10:55:04 PM

Mình cũng là gvmn đã được năm thứ 10 .10 năm trời là cả môt sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của mình ,nếu như người khác thì có lẽ họ đã đầu hàng và chấp nhận tất cả .mình về trường trong hoàn cảnh HT không nhận (vì đã có kế hoạch nhận người khác rồi) vì thế hàng năm xếp loại luôn tìm mọi cách trù dập. Nhưng với tình yêu nghề và sự quyết tâm phấn đấu đến nay mình đã có 7 năm đạt GVDG và CSTĐ.Hàng năm ,lớp mình luôn đạt lớp tiên tiến xs của trường ,cô HT cúng phải ghi nhận thành quả đó .Lớp luôn đông ,học sinh hiếu động ,phụ huynh quý cô ,và bản thân yêu nghề lắm đó nhưng nhiều lúc cũng mệt mỏi vì công việc hàng ngày vất vả thêm vào là hết đón đoàn này đến đoàn khác ,phong trào này đến pt khác ,cuộc thi đua này đến thi đua khác ,ủng hộ này đến ủng hộ khác trong lúc đó đồng lương có hạn.Là gvmn mà không có thời gian chăm con ,con nay ốm mai đau không được cs .Mình cũng chán lắm .Không biết nhà nước có chính sách gì ưu tiên cho GVMN không thì không ai còn theo nỗi cacsi nghề gỗ đầu trẻ mag không đươch gõ này nữa đâu


guest
Buồn buồn quá
Ngày gửi: 7/29/2014 6:55:07 PM


Tôi vào nghè mới được 3 năm, đúng chân vào trường là mất 20 triệu rồi ấy là bình thường như người ta nói, xong năm 2014 này nếu tôi thi không đỗ công chức lieeuij tôi có bị đuổi việc không, tôi nghe hiệu trưởng nói ai thi không đỗ xẽ bị đuổi việc cắt luôn hợp đồng. that buồn vì giác mơ nhỏ nhoi làm cô giáo mầm non của tôi có lẽ sẽ tan biến. Tôi rất mong các cấp thẩm quyền có liên quan đén giáo dục và đến mầm non hãy lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi với. khi mà tình trạng bỏ tiền ra chạy công chức vẫn còn, còn chúng tôi quá nghèo lấy đâu ra đủ 120.000.000 để lo lót đây. buồn...buồn... quá!



guest

NGhề
Ngày gửi: 7/30/2014 8:34:11 PM

Là giáo viên mầm non giờ mà có người nói là yêu nghê thì cũng hơi hiếm .


guest
Mong có sự đổi mới
Ngày gửi: 7/31/2014 9:08:30 PM


Đúng vậy là giáo viên Mầm Non giờ mà có người nói yêu nghề là hơi hiếm .Không biết có phái tôi là người có cái nhìn thiếu khách quan với cái nghề này không ,với cái xã hội này không .Đúng tôi là một giáo viên mầm non trong nghề được 9 năm .Thời gian 9 năm không phải là nhiều và (liệu nó có hơi vội khi tôi đưa ra nhận xét như vậy không )và 9 năm đó tôi nghỉ nó cũng không phải là ngắn đối với cái nghề của mỗi con người .9 năm trôi qua tôi cũng đã phải nếm trải đủ thứ mùi vị của cái nghề "thấp cổ bé họng "trong xã hội hiện đại này .Bạn hỏi tôi có yêu nghề ?không cần phải suy nghĩ ,hay đắn đo gì tôi sẽ trả lời là :"Không" .Trên cuộc đời không có gì khổ bằng cái gì mình không thích những vẫn phải đối mặt với nó hàng ngày,với tôi lý do đơn gian mà tôi vẫn phải tiếp tục với nghề là vì tiếc công bố mẹ cho ăn học thôi .Nghề gì mà vất vả kinh khủng thế ,chỉ cần xơ sảy cái là ngồi tù ,không dám quát nạt vì không muốn lên trang mạng,báo trí ..làm xấu hổ cả gia đình ,rồi thì mỗi khi có thanh tra ,thi giáo viên giỏi thì bỏ cả cơm nước chồng con ...nếu có may mắn được tý thành tích mà được xét tăng lương trước thời hạn thi còn phải nhường Sếp đã ,được vài đồng bán trú thì nhà trường mượn tạm cho đến hết năm học ko trả được ,luật đời tiền vào cửa quan biết đâu mà đòi ,có 2 tháng hè muốn nghì thì NT ko cho nghi mà đi làm thì được là bao khi tổng tiền thu về được còn phải trích chi biết bao nhiêu là khoản ,.. mà dó là những khoản gì thì chỉ có Ông trời mới biết .Áp lực từ phía phụ huynh ,từ xã hội thì hỡi ôi...chẳng biết phải nói thế nào nữa ...Cũng là con người mà với các nghề khác thì được cảm thông ,còn với giáo viên mầm non thì Cả xã hội dậy sóng ,lên án trách móc đủ đường ,rêu rao trên các phương tiên truyền thông rầm rộ ...Nếu có người nhìn xa hơn một chút thì nghề nào mà chẳng có lỗi ,y tế gấy chết đầy người có sao đâu ,các công ty nhà hàng cho khách tiêu thụ toàn đồ thiếu chất lượng gây hại cho sức khỏe ,các giáo sư ,tiến si làm thất thoạt bao nhiêu tiền của nhà nước thì có sao đâu ...vậy mà các phụ huynh gửi con thì cứ muốn cô ép cháu ăn nhiều ,mà con minh sinh ra ăn nhiều hay ít thì mình biết chứ ,Tại sao họ lại vô tình hoặc gián tiếp đẩy chúng tôi vao làm cái điều mà xã hội lên án chứ ..xã hội không lên án họ đi mà lại lên án chúng tôi ?????Với bản thân tôi chắc chắn không bao giờ có chuyện mắc phải giống nhu một vài đồng nghiệp vì tôi chẳng dại gì động vào cái QUYỀN của trẻ bởi QUYÊN của gv mầm non còn qua nhỏ bé trong xã hội này....



guest

Rơi nước mắt với những giáo viên mầm non huyện Thanh Trì Hà Nội năm nay bị thanh lý hợp đồng vì không đỗ viên chức
Ngày gửi: 8/25/2014 2:02:58 PM

Tôi cũng là một trong số nhiều vào viên trong huyện thanh trì bị cắt hợp đồng vì không đỗ viên chức. buồn- thật buồn quá khi mà vào trường đã mất 20 triệu đồng, đi làm được 2 năm nghĩ mình được ký hợp đồng huyện như các giáo viên của năm trước không đõ viên chức thì vẫn được làm nào ai ngờ được rằng năm nay những trường đủ chỉ tiêu các bạn không đõ đêu bị cắt hợp đồng hết.chỉ vì không có được 120.000.000 để chạy nên phải bỏ nghề. Tôi không biết cấp trên có biết rằng đợt thi viên chức này có rất nhiều cô là cô nuôi đi họp tuần 2 buổi thi lên lớp đều đỗ không, còn có cô 40- 45 tuổi rồi thi còn đỗ với số điểm rất cao, hỏi thật xem liệu có đúng là các cô tự học và tự làm hay không, còn với các em học trình quy, bằng tốt nghiệp xếp loại khá, thi được trên 68-70 điểm mà vẫn trượt. lý do thật đơn giản là họ có người quen, có tiền biết trước mọi việc nên đỗ thế thôi. thật ngậm ngùi cho các giáo viên trẻ đang công tác tại trường lại bị trường, huyện cắt hết hợp đồng.cho nghỉ ngay trong năm học 2014- 2015 này.
Tôi viết lời tâm sự này mong sao các cấp có thẩm quyền hãy xem xét giúp cho các giáo viên đã công tác trong trường từ 1 đến 2 năm như chúng tôi không phải nghỉ việc vì không đỗ viên chức mà vẫn được làm như năm 2013- 2014 các cô không đõ viên chức vân đi làm và vẫn được hưởng các chế độ như viên chức để chúng tôi bớt tủi.
Năm nay ở huyện tôi trường nào các cô cũng kêu vì phải cắt hợp đồng, thật phải rơi nước mắt thương cho số phận chúng tôi quá.
Các cấp lãnh đạo ơi, Bác bộ trưởng bộ giáo giục ơi nếu ban hành quyết định cắt hợp đồng với các giáo viên không đỗ viên chức thì bác hãy thu lại đi, cứu giúp những giáo viên nghèo như chúng tôi với đã cố gắng chạy vào trường rồi nay lại bị nghỉ việc mà thật sự các cô khác đỗ công chức kia chưa chắc đã giỏi hơn nếu các cô đó cũng không có tiền chạy. Bác bộ trưởng giáo dục ơi hãy rơi đồng cảm với các cô, hãy cho các cô một con đường để đi theo nghề mình đã chọn



guest
Tại sao không dùng hình thức xét tuyển viên chức mầm non như năm học 2011-2012
Ngày gửi: 8/25/2014 2:19:04 PM


Bộ giáo dục đưa ra hình thức xét tuyển viên chức giáo viên mầm non như năm 2010-2011, 2011- 2012. Theo số đông mọi người thấy như thế vẫn là khách quan hơn cả. thứ nhất không hao tốn tiền của, thứ 2 không có chạy tiền như thi soạn giáo án, thứ 3 ở trường nào lại xét ở trường ấy cấm có chạy lung tung để cho các cô trong trường công tác được yên tâm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
năm nay tôi được biết các cô ở các trường nhiều cô không đỗ vì thí sinh ở nơi khác đến qua đông , tiền chạy nhiều thế là các cô bị thanh lý hợ đồng cho nghỉ việc ngay năm học này, các cấp lanh đạo không nghĩ cho các cô còn phải tìm việc nữa chứ, cứ cắt phéng các cô ra khỏi danh sách rồi vứt ra ngoiaf đường mặc kệ các cô sống hay chết không quan tâm vì đã có đủ viên chức ở trường, ở huyện, sao các cấp không nghĩ đến những lúc ký hợp đồng cho các cô ây để vào trương đã mất 20- 40 triệu.
Tôi cũng biết dùng hình thức thi để chọn người giỏi hơn được vào, nhưng thật sự bây giờ có như thế hơi khó, chỉ những ai có tiền, có quyền thì không biết giỏi hay không thi vẫn đỗ để các cô giỏi thật sự lại phải rơi nước mắt ra đi. thật tội cho các cô ấy quá




guest

Xã hội cũng đã đang quân tâm nhưng vẫn chưa thấu hiểu hết nỗi vất vả của cô giáo mầm non
Ngày gửi: 9/26/2014 9:50:07 PM

Tôi đã đọc tất cả các bài viết của các bạn tôi cũng là cô giáo mầm non đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục được 26 năm trải qua bao khó khăn gian khổ cũng chính vì yêu nghề mến trẻ vậy mà đến ngày nay tỉnh Hải dương quê tôi đang xét biên chế cho giáo viên mầm non có những người vào nghề họ chỉ làm cho hết giờ, hết ngày rồi về thậm chí cả năm không soạn bài soạn bai chỉ đi mượn bài của bạn để phô tô cóp pi,khi dạy không đúng phương pháp, đi muộn về sớm, hay bỏ giờ đi chơi do mà họ vẫn được xét xét vào biên chế, vì họ là con cháu xếp, còn bản thân tôi luôn luôn đạt giáo viên giỏi và đã đạt nhiều năm lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, vậy mà khi xét biên chế sở giáo dục, bộ giáo dục chỉ yêu cầu trong hồ sơ xét tuyển có bằng trung cấp sư phạm trở nên, đóng bảo hiểm đủ theo quy định không yêu cầu đến bằng trung học cấp 3, tôi có nhưng đã bị mất ko xin cấp lại được nên đến ngày nay tôi vẫn chưa đượ nhận quyết định vậy thử hỏi xã hội có quá bất công với những người như tôi không,chồng tôi đi bảo vệ tổ quốc tôi nuôi con một mình những năm dạy trước kia bố mẹ các cháu phải trả công cô bằng thóc tôi phải tranh thủ vào ngày chủ nhật hoặc vào buổi tối đi đến từng nhà một dắt con đi cùng như đi xin nghĩ lại mà thấy khổ thân, vậy mà những người có thảm quyền họ không nghĩ đến ai đã là người nuôi dạy trẻ thơ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, tôi mong rằng những lời tâm sự của tôi được các cấp các ngành quan tâm chia sẻ giúp tôi sớm có quyết định biên chế trong một ngày gần đây nhất


guest
Buồn không gì bằng
Ngày gửi: 1/4/2015 10:42:58 PM


TÔI CŨNG Là GVMN đã vào nghề ddcj gần 10 năm nay tôi cũng như các bạn thấy
ko công băng 1 chut nào cả vì xã hội bây giờ càng chống tiêu cực thì lại càng tiêu cực hơn,GVMN đã nghèo lại cang nghèo hơn vì phai maatstieenf lo chậy biên chế ,nào là tiền chạy thi GVG nếu ko có người quen ko có tiền dù giỏi đến mấy thì cũng dậm chân tại chỗ thôi buồn quá đi,VD như đợt thi GVG Năm 2013-2014 vừa rồi ở vòng thi thuyết trình bản sáng kiến kinh nghiệm đã đề ra thời gian thuyết trình là 7 phút nhưng có người thuyêt trình đến 20 phut và lạc nội dung thì vẫn đỗ còn những ai ko quen biets ko chạy chọt thì đánh cho trượt hết,còn nhiều chuyện buồn lăm chắc đó đều là tình trạng chung của các trường MN thôi nhỉ?sao lại ko có biện pháp gì nhỉ .còn thì mình thấy có chuyện này nữa cơ cấp trên bao giờ đi KT, thanh tra đều được nhận phong bì vậy ai mà chẳng muốn đi.




guest

GIÁO VIÊN MẦM NON PHẢI ĐÁNH ĐỔI NHIỀU THỨ MÀ TA KHÔNG HỀ HAY BIẾT
Ngày gửi: 5/24/2015 10:34:01 PM

KHI NÓI ĐẾN GVMN LÀ TÔI CẢM THẤY BẢN THÂN RIÊNG TÔI KHÔNG KHÁC GÌ CÁC BẠN MẶC DÙ LÀ GV ĐƯỢC VÀO BIÊN CHẾ NHƯNG TÔI CŨNG PHẢI BỎ NGHỀ VÌ NGHỀ NÓ LÀM CHO TA PHẢI ĐÁNH ĐỔI NHIỀU THỨ LẮM: NÀO LÀ CON LÀ CHỒNG NHIỀU KHI BẢN THÂN BỆNH CŨNG KHÔNG DÁM NGHỈ, SUỐT NGÀY QUẦN QUẬT CÔNG VIỆC NÀO LÀ GIÁO ÁN-ĐỒ DÙNG-HỒ SƠ QUÁ PHỨC TẠP, NHIỀU LÚC LO SỢ PHẢI ĐỐI MẶT KHI GẶP TAI NẠN XẢY RA CHO TRẺ,THẾ MÀ ĐỒNG LƯƠNG KHÔNG ĐỦ TRANG TRẢI CHO GIA ĐÌNH(THÔI NHIỀU CŨNG KHÔNG HẾT, TÔI XIN CHÚC CÁC BẠN HÃY CỐ GẮNG NẾU NHƯ CHƯA TÌM ĐƯỢC CON ĐƯỜNG NÀO ĐI KHÁC)


guest
Nếu không có Giáo Viên mầm non thì cả thế giới sẽ thế nào?
Ngày gửi: 6/4/2015 11:55:07 PM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non các bạn ạ! Tôi đã làm việc hơn 6 năm rồi, từ các trường tư thục đến nhà nước. Những điều chia sẻ của các bạn cũng là những tâm sự trong lòng tôi. Đã nhiều lần tôi có ý định bỏ nghề,muốn tìm một hướng đi khác trong đời mình. Nhưng mẹ của tôi bảo rằng, làm mẹ thì phải hy sinh, người mẹ cực khổ và vất vả nhất là khi nuôi con nhỏ, cô giáo mầm non không chỉ là cô giáo, chúng ta còn là người mẹ nuôi những đúa con thơ dại mỗi ngày, nên sự hy sinh của chúng ta so với tất cả các nghành nghề khác vô cùng to lớn. tôi chọn nghề giáo viên mầm non vì tôi thường nghe nói Giáo viên là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nhưng bây giờ mới thực sự hiểu câu nói ấy, phải hy sinh
tất cả : dành trọn tình cảm, tình thương yêu cho các bé, thời gian gần như kín hết cà ngày ở lớp, tối về nhà soạn giáo án, làm đồ dùng, chuẩn bị hình ảnh. máy móc, nhạc..., trách nhiệm cao vì bao nhiêu cháu là bấy nhiêu tính mạng trong tay, bao dung, luôn tha thứ các sai phạm của các cháu, phải cư xử công bằng với các cháu, phải luôn nghĩ đến muôn vàn điều tốt đẹp cho các cháu,... thế đấy!Nghề giáo viên mầm non là nghề cống hiến cho sự nghiệp, tương lai của đất nước. Nếu thế giới này mà không có chúng ta thì sẽ ra sao? các bậc cha mẹ sẽ giao con cái của mình cho ai chăm sóc , giáo dục. Nếu không có những người như chúng ta thì tất cả các trẻ em sẽ ra sao nhỉ? thôi thì tất cả chúng ta nếu ai còn tha thiết và gắn bó với công việc này, chúng ta hãy cố gắng lên nhé! vì chúng ta đóng vai trò rất quan trọng lắm đấy!




guest

AI THẤU HIỂU NỖI LÒNG ????
Ngày gửi: 6/20/2015 10:31:43 PM

Tôi đọc tất cả các tâm sự của đồng nghiệp thấy sao cái nghềcủa mình vất vả đến vậy?Dẫu biết rắng có yêu nghề mến trể thì mới đi theo cái nghề này .Nhưng khi đã vào rồi thì có biết bao chuyện xảy ra : Nào là hiệu trưởng cậy quyền cậy thế chèn ép, đối xử không công bằng, Nào là chạy chọt bắng cấp ,thành tích, chức vụ...Nghĩ mà chán cho cái nghề "Gõ đầu trẻ con".Tất cả ,tất cả các nỗi niềm chị em ta cùng chia sẻ cùng nhau ở đây nhưng liệu ai sẽ là người đọc những tâm sự này ???.Để chia sẻ nỗi khó khăn vất vả này thì chỉ những người có chức có quyền mới có quyết định , những những ngừoi này ở đâu? làm gì ? họ không rỗi hơi để đọc những dòng này của chị em ta .Thôi đành cam chịu cho số phận vậy ,Giáo dục Việt Nam sẽ không bao giờ tiền bộ được dù có cải cách đi bao nhiêu nữa....


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ con cũng đòi hỏi sự tôn trọng (11/6)
 4 tuổi đã biết mua quà cho bạn gái (10/6)
 Cho con tất cả yêu thương... (9/6)
 Thấy mình trong trò chơi 'đồ hàng' của con. (6/6)
 Thời gian cho gia đình (4/6)
 Con đường đi đến đâu? (3/6)
 Cái giá của sự thử thách (2/6)
 Hãy yêu con khi còn có thể (2/6)
 Tí chuẩn bị nghỉ hè! (30/5)
 Con tôi sẽ phải học thêm trước khi vào lớp một (30/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i