Cảm xúc mầm non
   Con tôi sẽ phải học thêm trước khi vào lớp một
 
Con tôi đang học mẫu giáo tại Nhật, năm sau là đến tuổi đi học lớp một. Tôi muốn cho con vào học lớp một tại VN nhưng thực sự tôi đang lo lắng vì nghe nói ở VN mọi đứa trẻ đã biết đọc trôi chảy khi mới vào lớp một, bởi vì các em được học thêm trước.
Trong khi đó, con tôi học ở Nhật chỉ biết múa hát và đi chơi dã ngoại. Ngoại trừ phải biết đọc trôi chảy (con tôi biết đọc bảng chữ cái tiếng Nhật nhưng không trôi chảy), các kỹ năng khác thì chắc chắn rằng con tôi sẽ làm tốt hơn đa số trẻ em ở VN.

Ngoài những việc thông thường như tự đánh răng, tự xếp quần áo, con tôi còn tự giác làm những việc mà tôi thấy ngay cả người lớn ở VN cũng chưa hẳn có ý thức. Ví dụ như biết bỏ giày và xếp ngay ngắn trước khi vào nhà (người Nhật xoay gót giày hướng vào trong nhà để dễ dàng mang vào, biết kéo thẳng lưng áo trước khi nằm để tránh bị nhăn, đi cầu thang cuốn (ở siêu thị) thì biết nép qua một bên để dành đường cho người có việc gấp phải chạy trước...

Người Nhật dạy chi tiết từng hành vi cho trẻ. Họ không chú trọng học quá nhiều chữ nghĩa. Đến khi lớn lên, sinh viên Nhật phải có hoạt động xã hội thì mới được tốt nghiệp. Do đó họ hoạt bát hơn SV VN rất nhiều.

Bạn Hùng - Theo Lao Động
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nhập gia tùy tục.
Ngày gửi: 6/12/2008 8:31:14 PM

Tôi là một giáo viên mầm non. Tôi thấy bạn có ý định cho con bạn học ở trường VN nhưng bạn bạn lại không tin vào nền giáo dục của nước nhà và bạn có nói quá không khi bạn cho rằng con bạn có các kỷ năng mà người lớn ở VN chưa có ý thức. Tôi miễm bàn về chuyện trẻ VN khi vào lớp một đã biết chữ một cách trôi chảy tôi chỉ nói đến việc thực hiện các kỷ năng thôi. Chẳng qua tục lệ của họ là để dép dưới đất nhưng xoay gót để khi đi ra mang cho dễ còn ở VN chúng tôi cũng dạy cho các cháu đừng nói là sắp vào lớp một mà các từ 24 tháng đến 36 tháng còn biết lấy đúng dép và xếp lên kệ trẻ lớn biết nhường các em nhỏ. Dỗ em khi em khóc và tất cả mọi lao động tự phục vụ ... nói chung tùy nền giáo dục của từng nước và nếu như đã chọn cho con về nước học thì bạn đừng nên so sánh một cách khập khiễng như vậy "nhập gia tùy tục " thôi.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Năm phút (29/5)
 Hãy tha lỗi cho bố, con trai nhé (29/5)
 Cu Bin làm cô giáo (28/5)
 Nhật ký đầu đời (27/5)
 Từ lời “cầu cứu” của đứa cháu (27/5)
 "Tại sao mẹ yêu con?" (26/5)
 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (26/5)
 Con heo đất (23/5)
 “Gieo hành vi, gặt thói quen” (22/5)
 Tên yêu tên ghét (22/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i