Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Trăng

Trăng như quả thị chín vàng
Để cho cô Tấm nhẹ nhàng bước ra
Trăng như là chiếc bánh đa
Để cho cu Tí dâng quà biếu ông.
Trăng như trái bưởi, trái bong
Để cây mang nặng uốn cong vòm trời.
Trăng là quà tặng mọi người
Đêm rằm tỏa sáng, muôn lời múa ca.
Trăng như gương mặt tươi hoa
Yêu thương mẹ gọi luôn là Bé Trăng!

( thơ sưu tầm )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Ông mặt trời của bé ( chủ đề các hiện tượng tự nhiên) (10-08-2007)
 Thơ : Sóng biển ( chủ đề thế giới tự nhiên) (20-07-2007)
 Truyện : Nữ thần mặt trời và mặt trăng ( chủ điểm hiện tượng tự nhiên) (20-07-2007)
 Thơ : Rình xem mặt trời ( chủ đề thế giới tự nhiên) (20-07-2007)
 Thơ : Lá khóc ( hiện tượng tự nhiên) (20-07-2007)
 Thơ : Câu trăng rằm ( Hiện tượng thiên nhiên) (14-07-2007)
 Thơ : Nước ơi! ( chủ đề thế giới tự nhiên) (14-07-2007)
 Thơ : Mặt trời (chủ đề hiện tượng tự nhiên) (19-06-2007)
 Truyện: Đom đóm và giọt sương (08-06-2007)
 Thơ: Bé hỏi cuội (22-05-2007)
1 2 3