Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Rình xem mặt trời

Sáng mát mẹ phơi áo
Chiều xế mẹ lấy vào
Bé sờ áo mẹ hỏi:
“ Nước trong áo đi đâu”

Mẹ cười chỉ mặt trời
“ Ông mặt trời uống đấy!”
Bé tin mẹ hỏi thêm:
“ Uống lúc nào không thấy”

Mẹ cười: “Thấy sao được!
Ông ấy rất khôn nhanh
Vắng người bay xuống uống
Thoáng người vụt lên”

Hôm sau múc bát nước
Bé để chổ vắng người
Vào nhà nấp khe cửa
Bé rình xem mặt trời…!

( Phạm Hổ )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Lá khóc ( hiện tượng tự nhiên) (20-07-2007)
 Thơ : Câu trăng rằm ( Hiện tượng thiên nhiên) (14-07-2007)
 Thơ : Nước ơi! ( chủ đề thế giới tự nhiên) (14-07-2007)
 Thơ : Mặt trời (chủ đề hiện tượng tự nhiên) (19-06-2007)
 Truyện: Đom đóm và giọt sương (08-06-2007)
 Thơ: Bé hỏi cuội (22-05-2007)
 Thơ: Mùa xuân trong vườn (15-05-2007)
 Truyện : Chú mây (15-05-2007)
 Thơ: Mùa đông (05-05-2007)
 Thơ: Con cóc xấu xí. (21-04-2007)
1 2