Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bé hỏi cuội

Đêm về thấy Cuội
Cùng trăng đùa vui
Khi trời tỏa nắng
Cuội đâu mất rồi

Đi đâu thế cuội
Trốn ngủ rồi chăng
Hay Cuội cãi mẹ
Lại đi xuống trần

Dưới trần nhiều ngã
Xe cộ đông ghê
Lỡ cuội đi lạc
Biết đâu đường về

Bé chỉ thích Cuội
Ở mãi bên trăng
Ghé mắt xuống trần
Mỗi đêm nhìn bé.

( Nguyễn Thị Ngọc Hiếu)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mùa xuân trong vườn (15-05-2007)
 Truyện : Chú mây (15-05-2007)
 Thơ: Mùa đông (05-05-2007)
 Thơ: Con cóc xấu xí. (21-04-2007)
 Thơ: Cầu vồng (21-04-2007)
 Truyện: Giọt sương (21-04-2007)
 Thơ: Mùa thu (12-04-2007)
 Thơ: Bão (04-04-2007)
 Thơ: Cầu vồng (04-04-2007)
 Thơ: Hỏi mẹ (04-04-2007)
1 2