Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Cầu vồng
 Kìa trông cái cầu vồng
Bảy màu xanh, vàng, đỏ…
Nối liền hai bờ sông
Nước trong đầy sóng vỗ!
Em chạy qua cầu vồng
Sang bên kia bờ sông,
Lại chỗ Sóc quen thuộc
Vui trò chơi đuổi vòng
Em tạt qua nhà Nhím
Cho bạn ấy đỡ mong.
Sau đến thăm Sẻ đồng
Ngồi chuyện trò uống nước
Rồi lại qua cầu vồng
Trở về bên kia sông
Kẻo mẹ em mong đợi
(Mikhain Iukhơma – Liên Xô – Bacnin dịch )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Giọt sương (21-04-2007)
 Thơ: Mùa thu (12-04-2007)
 Thơ: Bão (04-04-2007)
 Thơ: Cầu vồng (04-04-2007)
 Thơ: Hỏi mẹ (04-04-2007)
 Thơ: Chờ trăng. (04-04-2007)
 Thơ: Mưa rơi (04-04-2007)
1