Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nhớ con trâu mộng

Ở chơi nông trường

Nhớ con trâu mộng.

Da đen láng bóng

Ức rộng thênh thênh

Đôi sừng vênh vênh

Chóp sừng nhọn hoắt.

 

Dưới bóng râm mát

Trâu đứng nghỉ ngơi,

Em nhảy lên ngồi

Lưng trâu em hát.

                   Võ Quảng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Đàn kiến (30-11-2022)
 Thơ: Chim chìa vôi (30-11-2022)
 Thơ: Chim bồ câu (29-11-2022)
 Thơ: Gà mẹ (Phùng Ngọc Hùng) (29-11-2022)
 Thơ: Gà mẹ (28-11-2022)
 Thơ: Tiếng chim Gõ Kiến (28-11-2022)
 Thơ: Con cua (Trần Mạnh Hảo) (25-11-2022)
 Thơ: Thỏ con (25-11-2022)
 Thơ: Con ve (24-11-2022)
 Thơ: Con chuồn chuồn (24-11-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...