Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Con chuồn chuồn

Trời sắp nổi cơn mưa

Chuồn chuồn bay đầy ngõ

Bốn cánh mỏng như tơ

Nghiêng nghiêng chao trong gió

                    Hoàng Thị Minh Khanh

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Cún Khoang (23-11-2022)
 Thơ: Con chim chích (23-11-2022)
 Thơ: Con công (22-11-2022)
 Thơ: Đàn vịt (22-11-2022)
 Thơ: Con lợn (21-11-2022)
 Thơ: Con khỉ (21-11-2022)
 Thơ: Chú mèo con (19-11-2022)
 Thơ: Gà con (03-11-2022)
 Truyện: Vì sao Thỏ có đôi tai dài? (24-10-2022)
 Truyện: Ếch Xanh và Cá con (24-10-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...