Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nhấp nha nhấp nháy

Trên bầu trời đêm

Buổi sáng em tìm

Trốn đâu hết cả.

Là gì?

                             (Đáp án: Vì sao)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Câu đố: Mặt trăng (14-09-2022)
 Câu đố: Mặt trời (14-09-2022)
 Câu đố: Mùa đông (13-09-2022)
 Câu đố: Mùa thu (13-09-2022)
 Câu đố: Mùa hè (13-09-2022)
 Hiện tượng gió (24-08-2019)
 Mặt trời, sấm, mưa (24-08-2019)
 Sao, mặt trăng, mặt trời (24-08-2019)
 Giọt sương (12-08-2019)
 Cầu vồng (12-08-2019)
1 2 3