Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Buổi sáng tôi ở đằng Đông

Buổi chiều tôi lại đi vòng đằng Tây

Có tôi ánh nắng tràn đầy

Nhà nông phơi thóc, suốt ngày cần tôi.

Là gì?

                             (Đáp án: Mặt trời)

 

Có ông mà chẳng có bà

Suốt ngày tỏa nắng la cà trời cao?

(Đáp án: Mặt trời)

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Câu đố: Mùa đông (13-09-2022)
 Câu đố: Mùa thu (13-09-2022)
 Câu đố: Mùa hè (13-09-2022)
 Hiện tượng gió (24-08-2019)
 Mặt trời, sấm, mưa (24-08-2019)
 Sao, mặt trăng, mặt trời (24-08-2019)
 Giọt sương (12-08-2019)
 Cầu vồng (12-08-2019)
 Đám mây (12-08-2019)
 Hạt mưa (12-08-2019)
1 2