Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BÉ LÀM HỌA SĨ

Chỉ cần một trang giấy
Vài ba bút chì màu
Muốn gì là được nấy
Dòng sông hay nhà lầu?

Là đoàn tàu Nam Bắc
Là cánh đồng lúa xanh
Là bản đồ Tổ quốc
Là vũ trụ mông mênh…

                    Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Cây rau của Thỏ Út (26-08-2022)
 Thơ: Ông bác sĩ (09-08-2022)
 Thơ: Anh thợ đốt lò (28-07-2022)
 Truyện: Cô bác sĩ tí hon (16-07-2022)
 Thơ: Nghề của bé (30-06-2022)
 Thơ: Bàn tay cô giáo (29-06-2022)
 Truyện: Người bán mũ rong (01-03-2022)
 Bác sĩ chim (22-11-2021)
 Đồng dao - Xay lúa (21-04-2009)
 Đồng dao - Thợ mài dao (21-04-2009)
1 2 3 4 5