Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

ÔNG BÁC SĨ

Áo quần ông trắng

Mũ cũng trắng tinh

Ông cười tươi tắn

Rất đỗi thiện tình.

 

Ông săn sóc bệnh

Ân cần hỏi han

Thuốc ông mang đến

Vết thương chóng lành.

 

Mũi tiêm ông chích

Nhẹ nhàng không đau

Tay ông bắt mạch

Ấm êm thế nào!

 

Ơi ông bác sĩ

Ông như mẹ hiền

Cứu người khỏi bệnh

Ông là ông tiên.

                             Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Anh thợ đốt lò (28-07-2022)
 Truyện: Cô bác sĩ tí hon (16-07-2022)
 Thơ: Nghề của bé (30-06-2022)
 Thơ: Bàn tay cô giáo (29-06-2022)
 Truyện: Người bán mũ rong (01-03-2022)
 Bác sĩ chim (22-11-2021)
 Đồng dao - Xay lúa (21-04-2009)
 Đồng dao - Thợ mài dao (21-04-2009)
 Đồng dao - Cái kim (16-04-2009)
 Đồng dao - Người thợ nề (16-04-2009)
1 2 3 4 5