Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Một mặt mà chỉ một chân

Đứng bên quốc lộ xa gần khắp nơi

Tuy rằng chẳng nói một lời

Mà nghiêm pháp luật, trái thời phạt ngay?

(Biển chỉ đường)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Xe máy (12-11-2021)
 Cái cầu và con đường (12-11-2021)
 Ô tô (12-11-2021)
 Con sông (12-11-2021)
 Tàu thủy (12-11-2021)
 Máy bay (12-11-2021)
 Xe đạp (12-11-2021)
 Tàu hỏa (29-07-2019)
 Chú cảnh sát giao thông (29-07-2019)
 Xe xích lô (29-07-2019)
1 2