Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Ai người đi sớm về trưa

Gió sương chẳng quản, nắng mưa chẳng sờn

Đứng canh ở các ngả đường

Người xa qua lại bốn phương an toàn?

(Chú cảnh sát giao thông)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Xe xích lô (29-07-2019)
 Đèn đỏ đứng lại, đèn xanh được đi (23-07-2019)
 Tàu hỏa (23-07-2019)
 Biển báo nơi có nhiều trẻ em (23-07-2019)
 Đường hàng không (23-07-2019)
 Đường sắt (22-07-2019)
 Đường bộ (22-07-2019)
 Đường biển (22-07-2019)
 Đèn hiệu giao thông (22-07-2019)
1