Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chiều nay đi học về
Trên vỉa hè em thấy
Một bà già chống gậy.
Muốn tránh xe qua đường.
Em vội dừng bước chân
Đến bên bà nói nhỏ:
Đường nhiều xe lắm đó
Để cháu dắt bà qua
Tay em nắm tay bà
Cùng bước qua đường rộng
Chia tay bà cảm động
Khen mãi em bé ngoan

Hoàng Thị Phảng (Ninh Bình)

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Một chuyến tham quan (20-01-2009)
 Thơ: Đèn báo (12-11-2008)
 Đồng dao - Đi cầu đi quán (21-10-2008)
 Đồng dao - Bà còng đi chợ trời mưa (21-10-2008)
 Thơ : Trên chín tầng mây (06-10-2008)
 Truyện: Bài học về sự tự giác (24-03-2008)
 Thơ: Tiếng động quanh em ( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (26-11-2007)
 Thơ: Đi chơi phố ( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (26-11-2007)
 Thơ: Thuyền giấy( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (19-11-2007)
 Thơ : Bé tập đi xe đạp ( Chủ đề : Giao thông ) (29-10-2007)
1 2