Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Trên chín tầng mây

             Biết bay nhưng chẳng phải diều
    Có cánh mà không biết hót
Những con chim sắt đi về
   Trên chín tầng may chót vót



   Vút lên cao, sà xuống thấp
                  Trong nắng, trong mưa, trong đêm
Hơi thở vạch lên trời biếc
      Những vệt khói hình mũi tên



     Vóc dáng khổng lồ hộ pháp
           Mà hiền khô như chuồn chuồn
Vì thế bay cùng chim sắt.
Có người lớn, có trẻ con

 Cao Xuân Sơn - NXBGD
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Bài học về sự tự giác (24-03-2008)
 Thơ: Tiếng động quanh em ( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (26-11-2007)
 Thơ: Đi chơi phố ( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (26-11-2007)
 Thơ: Thuyền giấy( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (19-11-2007)
 Thơ : Bé tập đi xe đạp ( Chủ đề : Giao thông ) (29-10-2007)
 Thơ : Xe đổ rác ( chủ đề giao thông) (21-08-2007)
 Thơ: Xe của bé (22-05-2007)
 Thơ: Thi chạy. (15-05-2007)
 Truyện: Cái hố bên đường (05-05-2007)
 Thơ: Đoàn tàu lăng bánh. (05-05-2007)
1 2