Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mẹ ơi mẹ, sao chỉ ba ngày Tết?
Mà không nhiều hơn?
Tết, bố không đi vắng
Cơm quá chừng món ngon

Tết, con mèo cũng sướng
Chỉ khẽ "Meo" thôi là có ăn
Cái đồng hồ trên bàn
Được bố thay pin, reo "Thích! Thích!"

Con là út
Con được nhiều Tết nhất
Ai cũng mừng tuổi, tặng quà
Chẳng cần "Meo" vẫn chật nhà
Quần áo mới, đồ chơi mới...

Mẹ ơi mẹ, ai làm ra Tết vậy?
Sao không nhiều Tết hơn?

Cao Xuân Sơn

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chuyện kể cho bé về ngày Giáng sinh (29-12-2008)
 Thơ: Mùa Xuân, đi thuyền Thiên Nga (17-12-2008)
 Đồng dao - Giã gạo (25-11-2008)
 Đồng dao: Ông sao (14-10-2008)
 Đồng dao: Ông giẳng ông giăng (14-10-2008)
 Cây bánh tét của người cô (06-05-2008)
 Sự tích ông đầu rau (Ông Công Ông Táo) (10-03-2008)
 Sự tích hoa mai vàng (13-02-2008)
 Tết Trung thu - nguồn gốc và ý nghĩa (28-01-2008)
 Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết (22-01-2008)
1 2