Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mang dép

Dép trái dép phải
Lộn vào hai chân
Hai đứa quay lưng
Như người xa lạ

Bé liền vội vả
Đổi lại, thay qua
Hai đứa xuýt xoa
Mĩm cười, bước tiếp.


Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Tay bé (03-11-2008)
 Đồng dao - Thằng Bờm (28-10-2008)
 Đồng dao - Mau mau tỉnh dậy (28-10-2008)
 Đồng dao - Dung dăng dung dẻ (28-10-2008)
 Công chúa tham lam (08-09-2008)
 Vì sao phải tắm? (18-08-2008)
 Chiếc tăm thần (11-08-2008)
 Con đang bay, bố ơi! (18-04-2008)
 Đồng dao: Cùm nụm cùm nịu ( Chủ đề: Bản thân ) (03-12-2007)
 Đồng dao: Vươn vai ( Chủ đề: Bản thân ) (26-11-2007)
1 2 3