Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 

Thằng Bờm có cái quạt mo

Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,

Phú ông xin đổi ao sâu cá mè

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,

Phú ông xin đổi một bè gỗ lim,

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Mau mau tỉnh dậy (28-10-2008)
 Đồng dao - Dung dăng dung dẻ (28-10-2008)
 Công chúa tham lam (08-09-2008)
 Vì sao phải tắm? (18-08-2008)
 Chiếc tăm thần (11-08-2008)
 Con đang bay, bố ơi! (18-04-2008)
 Đồng dao: Cùm nụm cùm nịu ( Chủ đề: Bản thân ) (03-12-2007)
 Đồng dao: Vươn vai ( Chủ đề: Bản thân ) (26-11-2007)
 Truyện: Đôi mắt nói điều gì ? ( Chủ đề : Bản thân ) (09-10-2007)
 Thơ: Những con mắt ( Chủ đề : Bản thân ) (09-10-2007)
1 2 3