Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Hoa Phượng

        Hôm qua còn lấm tấm
       Chen lẫn màu lá xanh
          Sáng nay bừng lửa thẫm
           Rừng rực cháy trên cành
     “Bà ơi sao mà nhanh
           Phượng nở nghìn mắt lửa
     Cả dãy phố nhà mình
          Một trời hoa phượng đỏ
          Hay đêm qua không ngủ
     Chị gió quạt cho cây
Hay mặt trời ủ lửa
         Cho hoa bừng hôm nay”

                   Lê Huy Hòa

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Hoa Sen ( Chủ đề: Thế giới thực vật ) (01-10-2007)
 Thơ: Hoa mào gà ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (01-10-2007)
 Thơ : Hoa đào ( Chủ đề : Thực vật ) (01-10-2007)
 Truyện : Qua đường ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Truyện : Kiến con đi xe ô tô ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Đàn kiến nó đi ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Xe cần cẩu ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Giúp bà ( Chủ đề: Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Con đường của bé ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Truyện : Sự tích quả dưa hấu ( Chủ đề : Nghề nghiệp) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8