Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Hoa Sen

      Mùa đông sen ngủ say
    Mùa hè, sen thức dậy
   Lá non hiện lên trước
   Búp sen hồng nhô sau
Mở cánh áo lụa màu
   Sen thả hương vào gió

                     Nguyễn Hoàng Sơn

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hoa mào gà ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (01-10-2007)
 Thơ : Hoa đào ( Chủ đề : Thực vật ) (01-10-2007)
 Truyện : Qua đường ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Truyện : Kiến con đi xe ô tô ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Đàn kiến nó đi ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Xe cần cẩu ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Giúp bà ( Chủ đề: Giao thông ) (01-10-2007)
 Thơ : Con đường của bé ( Chủ đề : Giao thông ) (01-10-2007)
 Truyện : Sự tích quả dưa hấu ( Chủ đề : Nghề nghiệp) (01-10-2007)
 Truyện : Người làm vườn và các con trai ( Chủ đề : Nghề nghiệp) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8