Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Gió xuân như thế nào nhỉ ?

Gió xuân, gió xuân ra sao nhỉ ?
Mọi người bảo rằng : Tôi biết !
Chim con bảo « Gió xuân, gió xuân thơm ngào ngạt »
Thỏ con bảo « Gió xuân, gió xuân ngọt như mật »
Gà con bảo « Gió xuân, gió xuân mơn man da thịt »
Vịt con bảo « Gió xuân, gió xuân ấm áp »
Bạn nhỏ chúng ta thử nói xem :
Gió xuân, gió xuân ra sao nhỉ ?

                                                      Phạm Mai Chi – Hoàng Dân biên dịch

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Mưa và Bé (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
 Thơ : Bình minh trong vườn (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
 Thơ : Gió (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
 Thơ : Nắng ấm ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Mưa xuân ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Mưa ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Mùa Xuân ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Nắng bốn mùa ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Truyện : Hoa Bìm Bìm ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (25-09-2007)
 Truyện : Cỏ và lúa ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (25-09-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9