Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Bình minh trong vườn

Ông mặt trời rực rỡ
      Chiếu ngàn tia nắng vàng
  Bác gà trống gáy sáng
       Đánh thức bạn bình minh.
       Ồ kia ! Bé Hồng Nhung !
   Vẫn khóc nhè kia đấy !
   Bởi chị sương long lanh
 Còn đọng trên mắt bé

                        Đỗ Ngọc Hương

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Gió (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
 Thơ : Nắng ấm ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Mưa xuân ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Mưa ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Mùa Xuân ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ : Nắng bốn mùa ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Truyện : Hoa Bìm Bìm ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (25-09-2007)
 Truyện : Cỏ và lúa ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (25-09-2007)
 Thơ : Chùm quả ngọt ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (25-09-2007)
 Thơ : Hồ sen ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (25-09-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9