Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Sự tích sóng biển

 

Ngày xưa ở biển
Có sóng đâu nào
Mặt trời đi dạo
Chẳng buồn nghêu ngao

Rồi hàng phi lao

Nghe lời gió nói
Viết lên trời ca
Ngàn tia nắng chói

Bé thơ đến hỏi:

- Biển ốm hay sao ?
Bỗng biển ầm ào
Sinh ra sóng bạc

Sóng ngân khúc nhạc

Cất giọng thì thào
Uà vào bờ cát
Theo bé học chào.
HOÀI KHÁNH

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Lúa và gió (20-09-2010)
 CHƠI Ú TIM (20-09-2010)
 Trời rất nhỏ (20-09-2010)
 Gươm Ông Tú (15-09-2010)
 Trần Châu Nhu (15-09-2010)
 Cổ tích 4 mùa (15-09-2010)
 Thần Hồ trong thắng cảnh Hương Sơn (15-09-2010)
 Những Ngón Tay (15-09-2010)
 Những bàn tay nhiều ngón (23-08-2010)
 Chàng trai xấu xí (23-08-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...