Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

ĐẤT VÀ HOA


-Đào đỏ, mai vàng,
Bìm xanh, cúc tím
Mẹ ơi! Ai nhuộm
Đủ các mau hoa?

-Đem hết sức mình
Nhuộm các loài hoa
Ấy là bác Đất
Lặng im, thật thà...!


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 CHƠI Ú TIM (20-09-2010)
 Trời rất nhỏ (20-09-2010)
 Gươm Ông Tú (15-09-2010)
 Trần Châu Nhu (15-09-2010)
 Cổ tích 4 mùa (15-09-2010)
 Thần Hồ trong thắng cảnh Hương Sơn (15-09-2010)
 Những Ngón Tay (15-09-2010)
 Những bàn tay nhiều ngón (23-08-2010)
 Chàng trai xấu xí (23-08-2010)
 Lá đơn kiện kì lạ (23-08-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...