Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chú bò tìm bạn

Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều hè nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: "Kìa anh bạn"
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Thấy bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ờ tìm gọi mãi.
(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bé làm bác sỹ (16-04-2010)
 Tình Bạn (16-04-2010)
 Vì sao cây rụng lá (29-03-2010)
 Bó hoa tặng bà (29-03-2010)
 Bu Bu tập trồng cây (29-03-2010)
 Ba ngọn đèn (29-03-2010)
 Kiến thi an toàn giao thông (23-03-2010)
 Đôi dép (23-03-2010)
 Đôi bạn tốt (23-03-2010)
 Ông già Noel (23-03-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...