Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bé làm bác sỹ

Mời mẹ ngồi im lặng
Để bác sĩ khám cho
Chắc lại đi trời nắng
Bệnh này là bệnh ho
Thuốc ngọt chứ không đắng
Phải uống với nước sôi
Nếu tiêm thì đau lắm
Mẹ lại khóc nhè thôi
Mẹ bỗng hỏi bác sĩ
Sổ mũi uống thuốc gì?
Bác sĩ chừng hiểu ý
Uống sữa với bánh mỳ
(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Tình Bạn (16-04-2010)
 Vì sao cây rụng lá (29-03-2010)
 Bó hoa tặng bà (29-03-2010)
 Bu Bu tập trồng cây (29-03-2010)
 Ba ngọn đèn (29-03-2010)
 Kiến thi an toàn giao thông (23-03-2010)
 Đôi dép (23-03-2010)
 Đôi bạn tốt (23-03-2010)
 Ông già Noel (23-03-2010)
 Hai chú kiến nhỏ (23-03-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...