Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Ai làm gí đó?

Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
 
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
 
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

                 Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Con chó biết nói ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (12-11-2007)
 Truyện : Một kẻ hợm mình ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (12-11-2007)
 Thơ : Mèo đuổi chuột ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (12-11-2007)
 Truyện : Chị Mèo nhận họ ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (05-11-2007)
 Truyện : Cuộc kiểm nghiệm ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (05-11-2007)
 Thơ : Xấu lắm anh Trư ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (05-11-2007)
 Thơ : Gà con liếp nhiếp ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (01-10-2007)
 Thơ : Con chim hay hót ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (01-10-2007)
 Thơ: Con bướm vàng (Chủ đề: Thế giới động vật) (01-10-2007)
 Truyện : Tình yêu và đôi cánh ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (24-09-2007)
1 2 3 4 5 6 7