Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Gà con liếp nhiếp

Ngoài sân lội, mấy chú gà liếp nhiếp
Đi tìm mồi cùng mẹ bắt giun sâu
Trời mưa lâm thâm làm các chú ướt đầu
Chú rùng mình, giọt mưa rơi khỏi cánh
Trời mưa to hơn, sau rồi đâm ra tạnh
Chú chẳng giũ lông bởi mải bắt giun sâu
Nhưng nắng to chú vẫn khô đầu
Đôi mắt tròn như hai giọt nước
Hai giọt nước không bao giờ khô được

Trần Đăng Khoa

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Con chim hay hót ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (01-10-2007)
 Thơ: Con bướm vàng (Chủ đề: Thế giới động vật) (01-10-2007)
 Truyện : Tình yêu và đôi cánh ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (24-09-2007)
 Thơ : Chú gà tây ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (24-09-2007)
 Truyện : Con Bướm (Chủ đề : Thế giới động vật) (18-09-2007)
 Truyện : Cuộc kiểm nghiệm (Chủ đề : Thế giới động vật) (18-09-2007)
 Thơ : Con vện (Chủ điểm : Thế giới động vật) (18-09-2007)
 Truyện : Bài học nhớ đời ( chủ đề thế giới động vật) (13-09-2007)
 Thơ : Chú heo con ( chủ đề thế giới động vật) (13-09-2007)
 Thơ : Con bướm vàng ( Thế giới động vật) (13-09-2007)
1 2 3 4 5 6 7