Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Cá voi

Ngày xưa có anh Cá
Bơi lội dưới dòng sông
Thấy bầy Voi rất đông
Đi ra sông uống nước

Vòi Voi dài cả thước
Hút được nhiều nước ghê
Voi uống chán uống chê
Rủ nhau chơi phun nước!

Anh cá muốn bắt chước
Các bạn Voi khổng lồ
ANh uống đến cạn khô
Cả dòng sông chảy xiết

Anh bơi ra biển biếc
Uống mãi... Bụng tròn xoe
Anh vẫn uống mải mê
Rồi cũng chơi phun nước

Không có vòi cũng được:
Đục một lỗ trên lưng
Nước vọt lên không ngừng
Anh Cá cười: "Khoái quá!"

Kể từ đó anh Cá
Tự nhận mình: Cá Voi!

( Thụy Anh)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Dế và đom đóm ( chủ đề thế giới côn trùng) (19-06-2007)
 Truyện : Sự tích chó Sói (08-06-2007)
 Truyện : Hội nghị Chuột (08-06-2007)
 Truyện : Thi hát (08-06-2007)
 Truyện: Công và quạ (22-05-2007)
 Thơ: Cún con và mèo mướp (22-05-2007)
 Thơ: Cô kiến chăm chỉ (22-05-2007)
 Truyện: Trí khôn của ta đây (15-05-2007)
 Thơ: Chú mèo ăn vụng mứt (15-05-2007)
 Thơ: Anh dế (15-05-2007)
1 2 3