Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
  Cô kiến chăm chỉ

Có cô kiến càng
Chân đi vội vàng
Bò ngang qua cửa
Vác miếng mồi to

Bé nhìn thấy lo
Lân la gặng hỏi:
Cô kiến càng ơi
Sao mang nặng thế?
Để bé giúp cho!

Kiến càng đâm lo
Bỏ mồi trốn chạy!

(Đặng Thê)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Trí khôn của ta đây (15-05-2007)
 Thơ: Chú mèo ăn vụng mứt (15-05-2007)
 Thơ: Anh dế (15-05-2007)
 Trruyện : Tiếng hót chim sơn ca (15-05-2007)
 Truyện : Gấu và hai người bạn (15-05-2007)
 Thơ: Con heo con (15-05-2007)
 Thơ: Tôm càng chăm chỉ (15-05-2007)
 Truyện: Đàn kiến và cọng rơm (05-05-2007)
 Thơ: Những chú gà con (05-05-2007)
 Thơ: Bé và chuồn chuồn (21-04-2007)
1 2