Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 
Tôm càng chăm chỉ.
 
Co mình như cánh cung
Rồi bật tung trong nước
Lặn ngụp xuống đáy sâu
Lại bật lên mặt nước

Hai râu như sợi cước
Đó là cần ăng ten
Hai càng giữ hai bên
Ôm mồi và bung liệng

Tôm càng không biếng lười
Chao liệng khắp mặt ao
Góp vào cảnh lao xao
Mặt ao vui buổi sớm

( Nguyễn Tiến Bình – câu 3, 5, 8 có thay đổi so với bản chính)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Đàn kiến và cọng rơm (05-05-2007)
 Thơ: Những chú gà con (05-05-2007)
 Thơ: Bé và chuồn chuồn (21-04-2007)
 Thơ: Chú mèo siêng năng. (21-04-2007)
 Truyện: Bác sĩ rùa khám bệnh (21-04-2007)
 Truyện: Ngôi nhà tránh rét (21-04-2007)
 Truyện: Chuyện về chàng gà trống. (12-04-2007)
 Truyện : Chú vịt khàn (03-04-2007)
1