Cảm xúc mầm non
   “Lì xì Tết” thế nào cho các cô giáo của con?
 

Phong bì hay đi quà?
Giữa tuần này là các bé học ở trường mầm non đến các trường tiểu học, phổ thông trung học đều được nghỉ Tết. Theo lệ, các bố mẹ đều đau đầu vì không biết "phải yêu lấy thầy" trong dịp Tết âm lịch này như thế nào.

Chị Thanh (Quán Thánh - Hà Nội) hỏi đồng nghiệp: "Hai nhóc nhà em đang học nhà trẻ bán công thôi. Các cô đều chưa chồng, còn trẻ và rất nhiệt tình với các cháu. Tết năm nay là Tết thứ hai con đi học rồi mà em vẫn thấy bối rối. Năm ngoái biếu mỗi cô một giỏ quà và phong bì 200.000. 20/11 vừa rồi, em cũng biếu mỗi cô như thế. Giờ đến Tết mới nan giải. Em đang tính là chỉ đi phong bì 500.000 một cô không biết có được không?.".

Chị Hoa (Bà Triệu - Hà Nội) than vãn với chồng: "Đến Tết rồi, bao nhiêu khoản phải lo. Biếu ông bà nội ngoại, sắm sửa trông nhà, đến nhà sếp và không thể thiếu khoản "lì xì" cho các cô giáo của con. Tính sơ sơ ra 3 con nhà chị đi học, phải "đi" 8 cô giáo dạy chính, chưa kể các cô giáo dạy môn phụ. Bét nhất cũng là phong bì 500.000 một cô và quà cáp nữa...".

Có nhiều các bậc phụ huynh khác với ý nghĩ "thiết thực hơn", biếu các cô giáo dăm cái bánh chưng loại ngon, chục quả bưởi diễn, hay đơn giản hơn là cân giò, cân lạp xường, chai rượu, con gà quê.

Một câu hỏi luôn thường trực trong đầu các phụ huynh là nên đi phong bì hay đi quà. Đi phong bì giản tiện, nhưng không biết thế nào là nhiều hay ít, bao nhiêu cho đủ. Đi quà thì biết mua quà gì.

Giỏ quà được rất nhiều mẹ lựa chọn làm quà tặng cô ngày Tết

Anh Mạnh (Nội Bài - Hà Nội) nói vui: "Chả nhẽ ngày Tết biếu cô con gà thì bình thường quá. Cứ tính thử "trong lớp có 40 bé, giả sử có 15 bố mẹ biếu cô giáo gà thì nhà cô có 15 con gà à? Ăn bao giờ cho hết".

Một cô giáo mầm non cho biết đã phải thỏa thuận với đại lý bánh kẹo ở gần nhà để đổi lấy những vật phẩm khác thiết yếu hơn cho gia đình. Chỉ bởi nhẽ "phụ huynh, ai cũng chai rượu, hộp bánh hay thùng bia".

Không nên để vật chất lấn lướt tình cảm thầy trò
Nhiều bố mẹ cũng cho rằng ngày 20/11 là ngày Tết riêng của các cô, còn ngày tết âm lịch là tết chung của tất cả mọi người, không nên câu nệ quá vào chuyện quà cáp, biếu xén.

Mẹ Tũn (Giáp Bát - Hà Nội) cho biết: "Theo mình nghĩ, các cô chăm sóc con mình là công việc ăn lương của các cô, giống như mình đi làm được trả lương. Các cô chăm sóc con mình chu đáo, mình cũng nên cảm ơn các cô. Nhưng chỉ bằng món quà nhỏ thôi, không cần cầu kỳ quá.

Mình thấy một số mẹ tháng nào cũng biếu thêm tiền các cô hoặc biếu quà giá trị lớn vào những dịp này nọ để các cô để ý chăm con mình nhiều hơn. Như thế thì tốt hơn cho con mình. Nhưng nếu thế thì mình cũng chả thích. Vì điều đó có nghĩa là các cô chăm con mình chỉ vì tiền thôi".

Một mẹ trên diễn đàn tâm sự: "Rút kinh nghiệm như mình đây này. Cho nhiều quá các cô xun xoe nịnh nọt mình đến phát ngượng với các phụ huynh khác. Mà đã cho nhiều lại tạo thành thói hư cho các cô. Mình biết nhiều trường hợp, mẹ nào tết trước lì xì, tết sau lại không thì các cô ghét, cấu véo, lườm nguýt bé con ghê lắm".

Không nên để vật chất lấn át tình cảm thầy trò thiêng liêng

Trên thực tế, rất nhiều các bậc phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn hơn các cô giáo. Nhưng đến ngày Tết, dịp nọ, dịp kia phải cố biếu cô cho con được bằng bạn bằng bè.

Chia sẻ với "tâm lý chung" của phụ huynh học sinh, cô Hoa (giáo viên trường mầm non Tuổi Hoa - Ba Đình - Hà Nội) cho biết: "Ngày tết, các cô nhận được quà của các bố mẹ thì rất vui. Vì đó là tấm lòng của phụ huynh gửi lời cám ơn tới công lao của các cô. Nhưng không phải phụ huynh nào biếu ít thì các cô vui ít và ít quan tâm đến cháu bé đó hơn. Không nên để vật chất lấn lướt tình cảm thiêng liêng giữa thầy và trò".

Theo afamily

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nỗi niềm GVMN
Ngày gửi: 2/13/2010 9:16:56 AM

Tôi đọc bài viết này thấy rất buồn. Nếu như các bậc phụ huynh đều nghĩ các cô như vậy thì đừng quà cáp gì hết. Chúng tôi có cái tâm của nghề giáo nếu chúng tôi cần tiền thì đã đi làm nghề khác nhiều tiền hơn. Ba mẹ quý cô tặng quà cho cô thì chúng tôi cảm ơn tấm lòng của ba mẹ. Với đồng lương nghề giáo ít ỏi chúng tôi cũng không mong gì hơn ba mẹ có lòng thì chúng tôi nhận chứ không hề phân biệt ít nhiều, có hay không có. Có vài lời mong ba mẹ hiểu cho các cô kh6ong cần bận tâm quá nhiều cho vấn đề quà cáp.


guest
Nói đến quà ngày tết thì than ôi, đau lòng lắm!
Ngày gửi: 2/20/2010 2:36:37 PM


Được đọc bài lì xì tết, bản thânt ôi là một GVMN ở ngoại thành, ở tận Sóc Sơn cơ. Cả đời gần gần 20 năm là cô giáo MN mà không biết "lì xì" của phụ huynh là gì. Nhưng điều đáng nói không phải ở đó mà là "lì xì sếp". Mỗi năm tết đến là tôi nói riêng và đồng nghiệp tôi nói chung lại khổ sở. Nếu tết đến không chăm sóc sếp chu đáo thì cả năm đến thì không những "mẹ" khổ mà có con học trong trường cũng khổ hơn. Trường tôi mới được công nhận là chuẩn quốc gia mức độ 1 nhưng thực sự là huyện, sở GD, Bộ GD... các cấp lãnh đạo đã nhầm. Chính vì sự nhầm đó nên cứ mỗi dịp tết đấn xuân về tập thể GV, cán bộ nhân viên như cắt đi từng khúc ruột, đồng lương ít ỏi, con không đủ ăn, kêu trời trời cao, kêu đất đất dày không ai thấu.



Graphic

Quà Tết
Ngày gửi: 2/21/2010 12:06:20 PM

Hàng năm, mỗi dịp ngày lễ nhà giáo 20/11 và Tết Nguyên Đán, người ta lại đem chuyện phong bao, quà cho các cô ra để bàn luận.
Thiết nghĩ có cần phải tốn giấy tốn mực như thế hay không?
Tôi đứng trên quan điểm của một người làm cha mẹ cho rằng: Cô giáo chăm con mình cả năm trời, mình gửi con đến trường hoàn toàn yên tâm, ở đó cô giáo thay mình chăm sóc dạy dỗ. Con tôi không thể không có các cô giáo. Tôi biết ơn công các cô lắm. Nhân dịp những ngày lễ, tôi có cơ hội biếu chút quà để bày tỏ lòng biết ơn đó.
Đấy là suy nghĩ của tôi. Ai không muốn lễ tết thày thì thôi, đừng bao biện là làm vậy hư các cô giáo. Làm giáo viên không phải vì mấy đồng tiền mà dễ "hư" được đâu.



guest
Không phải ở đâu cũng thế
Ngày gửi: 2/21/2010 6:48:12 PM


Chào các bậc phụ huynh! Đọc bài này tôit hấy chạnh lòng và cám ơn rất nhiều những tình cảm chân thành của các bậc phụ huynh, không phải ở đâu cũng thế đâu. Lớp tôi gần 40 trẻ, mỗi gia đình mỗi cảnh nhưng đa số các bé thuộc gia đình khó khăn. Vì thế ngày lễ tết thầy cô hay cả tết nguyên đán bản thân tôi không hề có một phần quà nào. Tuy nhiên không vì thế mà tôi lại có sự ghét bỏ các em vì vậy mong phụ huynh hãy cứ an tâm. Dù có quà hay không có quà chúng tôi vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và không hề mất lòng tự trọng cũng như tinh thần của nhà giáo chúng tôi. Tuy nhiên bản thân tôi cũng vô cùng buồn, không phải tết này tôi không được một phần quà nào của các cháu. Cái tôi cần là chỉ một lời chúc tết thôi cũng đủ làm tôi vui lòng lắm. Các bạn biết không? Gần 40 phụ huynh thế nhưng tôi không hề nhận được lời chúc tết nào. Tôi rất buồn, không lẽ chỉ có lời chúc thôi mà cũng tiết kiệm với cô giáo của con mình hay sao?



fatduck

Thành thị khác nông thôn
Ngày gửi: 2/22/2010 2:26:07 PM

Đọc được bài viết trên cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ GVMN là vậy sau. Tôi là GVMN ở tận xã vùng sâu, mỗi khi tết đến chúng tôi không hề có phần quà nào nhưng vẫn thương các cháu bình thường. Vào ngày sắp nghỉ tết chúng tôi còn phải mua quà vào lớp để các cháu được ăn trước khi nghỉ tết, hầu hết học sinh của chúng tôi đều thuộc hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nếu như mấy chị nói GVMN khi tết đến thì được nhận quà nhận tiền thì mới dạy được các cháu hay sao. Nghe bài viết mà buồn cho số phận GVMN.


guest
Qùa biếu giáo viên
Ngày gửi: 2/23/2010 10:57:25 PM


Tôi có con học trường Mẫu giáo Thanh An thị xã Long Khánh, mỗi buổi chiều đến đón con về cô giáo vui vẻ cười nói, tôi cứ nghĩ nghề dạy trẻ chắc là nhàn hạ suốt ngày múa hát vui đùa cùng trẻ. Cô giáo mặc trang phục áo bỏ trong quần, ngay ngắn rất đẹp mắt cười cười nói nói nên tôi nghĩ thế, ai dè đến dự kiến tập một buổi ở trường, và qua trang web này tôi mới thấy hết nỗi nhọc nhằn của nghề mẫu giáo, hôm tết nhà giáo tôi dúi vào tay cô giáo phong bì chúc tết. Nhưng hai cô gởi trả lại nói rằng em nghe cháu nói Bác ở nhà đau bệnh luôn lại đang nằm viện, tụi em gởi lại chị để lo cho bác, chị có lòng nghĩ đến là tụi em vui rồi, tôi thực sự xúc động với tấm chân tình của hai cô. Tết này tôi gởi đến hai cô mỗi người một lon tiêu, Hai cô vui vẻ nhận để tôi vui . Tôi yêu qúy cô giáo của con tôi, nếu đời sống của tôi khá giả, tôi chẳng so đo tính tóan gì với các cô đâu, thật đó.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Sau này con lớn... (8/2)
 Yêu trẻ (5/2)
 Bố phải "ngoan" (3/2)
 Mặc quần áo (1/2)
 "Chỉ tại mẹ tham..." (27/1)
 Câu chuyện về phong bao đỏ (25/1)
 Cô giáo mầm non - có như “mẹ hiền”? (21/1)
 Nói với con về Tết (18/1)
 Con cảm ơn. (15/1)
 10 quy tắc "bỏ túi" cho một người cha tốt (13/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i