Cảm xúc mầm non
   Cà-phê và Co-ca
 

hai thiên thần nhỏ của mẹ Lan Duyên-Bibi.vn
Coca: "Con thấy Em đang cười như vậy, nếu đóng cửa lại sẽ làm tắt ngang nụ cười của Em rồi sao?"

Mẹ mua giày mới cho Cà Phê, đến những 3 đôi để Con mang thử, Con gái vốn dĩ chẳng quen mang giày !!! Gia đình mình chuẩn bị về quê thăm ngoại . Mẹ và Vú quyết tâm tập cho Con gái mang giày chứ, hình như Con đang quen dần... Bằng chứng là Con gái đã chạy nhanh khi có giày, không còn bận tâm lắm đến cái đang vướng trong chân. Con biết gỡ miếng dán giày ra khi bước vào nhà Mẹ kêu cởi giày, tuy chưa tự tháo được cả đôi.

Mấy ngày trước, Mẹ dạy Con nói "Mưa" mà Con không thèm nói , tự nhiên chiều hôm qua Trời mưa ào qua thật nhanh, cả nhà sửng sốt khi Con gái chỉ ra sân nói dõng dạc : "Mưa !", cái tiếng đầu tiên ấy thốt qua từ miệng của Con mới đáng yêu làm sao, phát âm rõ ràng, nói dứt khoát mà cụt ngủn, lại đúng lúc Trời mưa xuống, chứng tỏ con phản xạ tốt trước sự việc đấy ... Vậy rồi, từ đó đến tối, Con bị người lớn bắt nói hoài cái tiếng "Mưa"...

Mẹ cố gắng cho Con ăn uống nhiều hơn, nhưng Con chỉ thích ăn vặt, vào bữa chính Con chỉ ăn 1/3 chén cơm và ít cháo, năng lượng nạp vào Mẹ e rằng chưa đủ cho Con . Chẳng bụ bẫm, chẳng tăng cân nhiều như Mẹ muốn. Ba rầy Mẹ cầu toàn quá! Hình như thế ... Trọng lượng của Con gái vẫn có nhích lên từng chút, từng chút ....Mẹ sốt cả ruột.

Con mừng rỡ khi cửa sắt nhà mình được kéo ra, Con chạy ào ra hành lang rồi lủi vào bất cứ nhà ai , nếu nơi đó đang mở cửa hoặc Con tự đẩy cửa vào mà không bị khóa !!! Khi Con được hàng xóm nhón cho miếng bánh hay cơm gì đó thì cứ ghé hoài , thật khổ ! Con ghiền được chạy nhảy, leo trèo, sờ mó vào tất cả các thùng rác ngoài hành lang. Khi té phịch xuống đất, Con đã biết tự đứng lên và còn chùi 2 tay bẩn vào ngực áo nữa chứ! Con thích được vào thang máy, vì Con biết nơi đó sẽ đưa Con xuống sân chung cư để mà tung tăng , mát và rộng rãi hơn trên nhà.

Chiều Thứ bảy, Mẹ cho Con gái xuống đất ăn tàu hủ nước đường, Bác múc cho Con ½ chén, Con ăn 1 thoáng hết sạch. Mẹ không dám cho ăn thêm- vì để bụng rỗng lát chiều ăn cháo. Sau một hồi chạy nhảy thỏa thích với các Bé khác, Con lại thẳng hướng về Bác tàu hủ mà tiến tới, tự ngồi ngay ngắn lên cái ghế (thấp)... Mẹ đành phải cho Con ăn tiếp ½ chén nữa.

Anh CoCa vào nhà tắm, chuẩn bị đóng cửa lại. Em Cà Phê cứ đứng trước cửa giỡn với Anh hoài... CoCa gọi :
-"Mẹ ơi, chơi với Em để Con tắm nha!",
Mẹ đang lui cui dưới bếp , đáp :
-" Thì Con cứ đóng cửa lại tắm đi, Em ở ngoài có sao đâu !".

CoCa tỏ vẻ không hài lòng với Mẹ, cằn nhằn :
-" Con thấy Em đang cười như vậy, nếu đóng cửa lại sẽ làm tắt ngang nụ cười của Em rồi sao!".

Ôi! Mẹ nghe mà giật mình, Con trai của Mẹ sến đến cỡ đó rồi sao ? Con thương Em gái quá, Con ý tứ hơn cả Mẹ luôn đấy!
Coca làm Mẹ bối rối rồi nha...

Yêu 2 Con vô cùng!

Theo lan duyên.Bibi.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ba chịu thua bé (20/1)
 Ngày mai em đi dạy trẻ. (9/1)
 Con đã hiểu được tình yêu của mẹ! (7/1)
 Một phép màu đáng giá bao nhiêu? (5/1)
 Mẹ học được nhiều điều từ con (2/1)
 Tình yêu lớn giữa cha và con gái (30/12)
 Khi con mỉm cười (29/12)
 Ngày đặc biệt (25/12)
 Chuyện thường ngày Ông già Noel buồn (23/12)
 Câu chuyện về “hai chiếc ghế”! (22/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i