Cảm xúc mầm non
   Nhờ melamine
 
Con thân yêu!
Nhìn con nằm ngủ ngoan bên vành nôi, nét mặt trắng hồng hiền xinh, mẹ cảm thấy rất đỗi cảm ơn cuộc đời đã mang con đến bên mẹ và bố. Vậy mà đã có lúc, mẹ dường như đã lờ quên món quà vô cùng quý giá mà cuộc sống đã hào phóng ban tặng cho mình.

Mới sinh con được hơn hai tháng, công việc trưởng phòng kinh doanh đầy bận rộn và không cho phép ngơi nghỉ khiến mẹ phải quay trở lại với những đối tác làm ăn. Mẹ không được gần con thường xuyên. Mẹ cũng không chăm bẵm con được từng phút từng giây như mẹ hằng mong muốn, hằng ấp ủ trong suốt chín tháng mười ngày cưu mang. Công việc, công việc, công việc! Những ngày ấu thơ nghèo khó khiến mẹ cứ mãi ám ảnh về nỗi thiếu thốn. Mẹ lao vào làm việc đến mòn mỏi, để con mẹ sau này sẽ không phải thua bạn kém bè, để con mẹ được đảm bảo một cuộc sống vật chất đủ đầy. Và cũng vì thế, tự lúc nào, mẹ đẩy con ngày càng xa khỏi vòng tay mẹ. Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng… Đến nay đã bốn tháng tròn. Nhìn lại quãng thời gian này, mẹ chợt thảng thốt…

“Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”. Đã biết bao lần mẹ nghe câu nói này trong các quảng cáo các loại sữa bột, từ loại cao cấp đến loại đại chúng; nhưng mẹ vô tâm để ngoài tai hoặc mẹ ỷ vào một niềm tin gần như mù quáng: Với những loại sữa bột cao cấp, thiên thần tí hon của mẹ sẽ càng phát triển toàn diện… Câu slogan quảng cáo ấy trôi tuột trong hàng loạt những công việc hàng ngày, mẹ cũng dần cho con bú ít hơn, thời gian mẹ được ở bên con có thể tính bằng phút. Mẹ giao con hoàn toàn cho bác Mai.

Những ngày này, sau khi sản phẩm sữa dành cho trẻ em của hãng Sanlu (Trung Quốc) bị phát hiện có chứa chất melamine, dường như sự quan tâm của mọi người đổ dồn vào một hướng. Hiệu ứng đôminô xảy ra cho các sản phẩm có chứa sữa. Bất cứ ở đâu có nhắc đến “sữa” - dẫu là sữa gì cũng đều khiến người ta dỏng tai lên nghe.

Ngày đầu nghe tin, mẹ đã phẩy tay nghĩ thầm: “Ôi dào, rồi lại ba bảy hăm mốt ngày như những vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trước đây thôi mà”.

Chỉ vài ngày sau, mẹ thực sự hối hận vì suy nghĩ nông nổi đó của mình. Mẹ phấp phỏng lo âu. Mẹ chăm đọc báo, xem tivi, lên mạng tìm kiếm những thông tin liên quan. Những điều thu thập được khiến mẹ giật mình. Đọc các bài viết về tác hại của chất melamine trong sữa bột, tim mẹ nhói lên, mẹ nhìn về phía con, nụ hoa bé bỏng của mẹ.

Mẹ thấy sốc thực sự. Mẹ sợ lắm con à. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh của cảm giác tội lỗi. Làm sao mẹ có thể rời xa con lâu đến thế, hờ hững với con trong nhiều khoảng thời gian của ngày đến thế? Mẹ tiếc vô cùng những ngày qua - những ngày con phải hầu như hoàn toàn bầu bạn cùng sữa bột. Và mẹ đã dũng cảm quyết định một điều dường như rất đỗi giản đơn mà trước đó mẹ vô tâm chưa nghĩ đến: con cần tình thương yêu của mẹ hơn cả!

Mọi người tẩy chay những nhãn hàng sữa có chứa melamine. Khắp nơi, ai ai cũng lên án hành động vô lương tâm của nhà sản xuất. Riêng mẹ, khi những nỗi lo âu lắng xuống – con yêu của mẹ vẫn khỏe mạnh và đang lớn lên từng ngày – mẹ bỗng nhiên nhận ra rằng mình cần phải cảm ơn melamine.

Nhờ melamine mà mẹ biết quý hơn và trân trọng hơn những giọt sữa mà mẹ có được trong thời gian con yêu còn là bé sơ sinh. Nhờ melamine mà mẹ và con được gần nhau nhiều hơn. Mẹ có thời gian cho con bú, ngắm nhìn những sợi tóc tơ ánh lên, vuốt nhẹ làn da mềm mại của con. Chính những lúc như thế, mẹ nhận thức sâu sắc một điều: con là món quà quý giá nhất cuộc sống mang đến cho mẹ và bố. Nhờ melamine mà mẹ cảm nhận ngày càng rõ nét hơn tình mẫu tử thiêng liêng. Nhờ nó mà mẹ được thấy con lớn lên từng phút từng giờ chứ không phải là từng tuần, từng tháng như trước kia.

Bé ngoan của mẹ! Mẹ yêu vô cùng bàn tay bé xíu của con chạm vào má mẹ. Mẹ yêu vô cùng đôi môi hồng xinh xinh ngậm bầu vú mẹ rồi ngủ ngoan. Mẹ yêu vô cùng ánh mắt trong trẻo ánh lên màu tươi vui của con khi nhìn thấy mẹ từ đằng xa và mẹ yêu cả cái khoảnh khắc mẹ nựng, mẹ nâng niu con trên tay mình.

Không hiểu sao, lúc này đây, vừa ngồi viết những dòng này, vừa thỉnh thoảng ngắm con yêu đang say giấc, tim mẹ như rộn lời ca, lòng mẹ ngân nga giai điệu quen thuộc: “Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ như cây lứa nhỏ nghiêng về phù sa, như hương hoa thơm nghiêng về ngọn gió. Đôi làn môi con ngậm đầu vú mẹ như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời…”

Ngủ ngoan, ngủ ngon, con yêu nhé! Mẹ yêu con rất nhiều!

Theo Tuổi Trẻ
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đồ chơi của con (9/10)
 Mẹ, con và phố sách (6/10)
 Bắt trẻ học nhiều mà quên văn hóa ứng xử (3/10)
 Lần đầu đi Thảo cầm viên (1/10)
 Biết chỉ để... đi thi (29/9)
 Đơn giản hãy gọi người là Mẹ (25/9)
 Viết cho con trai - viết cho tương lai (23/9)
 Nếp nhà Hà Nội: Việc nhỏ mà không nhỏ (20/9)
 Lần đầu làm mẹ (18/9)
 9 ân đức của Cha Mẹ (16/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i