Cảm xúc mầm non
   Lần đầu làm mẹ
 
Bồi hồi, xúc động, hân hoan, sung sướng, bao nhiêu là cảm xúc khó tả, mẹ như muốn hét lên với cả thế giới khi biết mình có tin vui. Đây là lần đầu tiên mẹ được làm mẹ.

Từ ngày ấp ủ dự định có con, bố mẹ nhà Gấu Bông đã cùng nhau chuẩn bị bao nhiêu là thứ. Theo lời tư vấn của bác sĩ, bố mẹ đã củng cố sức khoẻ của mình để tạo điều kiện tốt nhất cho con ra đời. Đây quả là một “dự án” lớn lao và thiêng liêng nhất mà bố mẹ được tham dự trong đời.

Và khi tin vui đến

Bồi hồi, xúc động, hân hoan, sung sướng, bao nhiêu là cảm xúc khó tả,
mẹ như muốn hét lên với cả thế giới khi biết mình có tin vui

Sau bao nhiêu ngày mong mỏi của hai bên nội ngoại, cuối cùng mẹ Gấu Bông cũng có tin vui. Người vui nhất phải kể đến là bố. Bố Gấu Bông cứ nhảy cẫng lên, vui sướng như khi trẻ con được quà.

Bố hết bảo nhất định mẹ sẽ sinh ra một thằng cu giống bố như đúc, lúc thì lại bảo mẹ chắc sẽ sinh ra một em bé gái vừa hiền dịu vừa xinh đẹp như mẹ.

Ánh mắt của bố nhìn thật xúc động. Bố Gấu Bông lại còn cốc yêu mẹ một cái vào đầu mà dặn dò: “Từ nay, mẹ Gấu Bông được bố xếp vào tiêu chuẩn chăm sóc đặc biệt, được cưng nhất nhà đấy nhé!”. Lòng mẹ vui lắm, tay cứ xoa nhẹ vào bụng còn miệng thì cứ tủm tỉm cười, tận hưởng cảm giác sắp được làm mẹ.

Lần đầu tiên con đạp
Buồn cười lắm, bé con mới có mấy tuần mà ngày nào bố cũng áp tai vào bụng mẹ để “khám” xem có “nghe” được gì không, dù biết rõ là phải đến 20 tuần tuổi thì con mới biết “quậy”. Mẹ thì khỏi nói, đếm từng ngày để chờ đến ngày được đi…siêu âm.

Hôm đó, trong khi ngồi chờ đến lượt khám cùng với mấy bà bầu khác, mẹ suýt reo lên vì vui sướng khi Gấu con bất ngờ “búng” vài lần vào thành bụng dưới. Khoảnh khắc ấy thật khó quên.

Đó là ngày thứ năm của tuần thứ hai mươi. Lúc đó mẹ cũng chẳng nhớ nét mặt mình trông “ngộ” đến mức nào mà mấy bà bầu ngồi bên cạnh cũng phải chú ý:

“Em bé của chị được mấy tháng rồi ạ?”, một cô có vẻ ít tuổi hơn hỏi mẹ.

“Hơn 20 tuần rồi em ạ. Bé của chị mới “đạp” đấy, rõ lắm!”, mẹ chia sẻ niềm vui không chút ngại ngần.

“Thai của em được 17 tuần mà sao em chả thấy bé cựa quậy gì cả chị ạ. Em thấy lo lo nên mới đi khám thử cho yên tâm”, cô ấy rất lo ngại.

Chỉ vào cái bụng bầu của mình, mẹ Gấu Bông chia sẻ: “Chưa đâu em ạ. Thằng cu của chị đây này, mãi đến giờ này, hơn 20 tuần mới chịu nhúc nhích đấy. Chị cũng từng thắc mắc, bác sĩ bảo thường thì phải tầm đó mẹ mới cảm nhận được thai máy. Em chịu khó đợi nhé, thích lắm!”.

Chia sẻ niềm vui, chia sẻ kinh nghiệm
Cả nhà đang mong mỏi từng ngày để được nhìn thấy bé cưng chào đời khoẻ mạnh
Cô ấy và mẹ Gấu Bông tâm sự cũng khá lâu, chủ yếu là nói về… hai cái bụng bầu. Nhờ đã tham gia nhiều buổi hội thảo, tọa đàm về các dấu hiệu máy đạp của thai nhi nên mẹ Gấu cũng khá tự tin chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm cho cô ấy đấy.

Trước đây, nhiều lần mẹ cũng bối rối vì thấy Gấu của mẹ ít “quậy” nhưng bây giờ thì mẹ đã biết tính của con rồi.



Ngày nào cũng cảm nhận được những cử động của con trong bụng là mẹ an tâm lắm. Lúc thì con đạp ít và rất nhẹ, chỉ lăn tăn thôi. Có những lúc Gấu lại đạp mẹ rất đau ấy chứ. Vui nhất là những lúc con chuyển mình, mẹ cảm giác bụng mình như có sóng lượn.



Những lúc như thế bố chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội để hỏi chuyện con. Bố cứ sờ tay vào bụng mẹ, lúc như thì thầm với con, lúc thì hỏi thật to: “Con trai đang làm gì đấy? Thích đá bóng à. Mau mau ra đây đá bóng với bố nhé!”. Nhìn cách bố trò chuyện với con, mẹ thấy bố đáng yêu không thể tả.

Con còn bé đã biết nhắc mẹ uống sữa
Bố luôn bảo mẹ: “Con đạp là nhắc mẹ uống sữa để tăng cường sức miễn dịch cho con đấy!”. Bác sĩ đã bảo đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng để bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho con. Bởi vậy, bố cứ ép mẹ uống sữa thật no để bố áp tai vào bụng mẹ…khám tiếp.

Gấu là con đầu lòng, là cháu đích tôn, là “cục vàng” của cả nhà cơ mà! Lúc này mẹ đã chăm uống sữa lắm rồi, không đợi bố phải nhắc nữa đâu, bé cưng ơi. Mà cũng không cần bố phải nhắc, ngày nào Gấu con cũng đạp “ầm ĩ” trong bụng mẹ đề “đòi ăn” ấy chứ. Cố lớn nhanh, đạp khỏe con nhé, cả nhà đang mong mỏi từng ngày để được nhìn thấy bé cưng chào đời khoẻ mạnh đấy.

Theo Tin Tức
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 9 ân đức của Cha Mẹ (16/9)
 Sáng cuối tuần, mẹ và con (17/9)
 Đừng bắt con chọn giữa ba hoặc mẹ (12/9)
 Quyết tâm lấy vợ Trung Quốc (9/9)
 Cháu tôi vào lớp một (8/9)
 Vất vả đầu năm học và những đứa trẻ đặc biệt. (3/9)
 Người gác cổng (1/9)
 'Vệ sĩ' của con (30/8)
 Để là một người cha tốt (26/8)
 'Cai nghiện' cho con (25/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i