Cảm xúc mầm non
   Bé Dưa làm quen với việc có em như thế nào?
 
Bức tranh gia đình Dưa vẽ đã có thêm em Bông.
Vào một ngày đẹp trời, bố gọi Dưa ra và bảo: "Bố mẹ có một bí mật gia đình muốn nói với con". Bạn ấy thích ngay lập tức, mắt sáng lên thì thầm: "Bí mật gia đình hả bố?". Bố bảo: "Đang có một em bé trong bụng mẹ".

Dưa hứng thú lắm, nhưng hồi đó em Bông mới được vài cm nên Dưa chưa thấy có gì khác cả, cứ thắc mắc: "Em đâu hả mẹ? ".

Bài học đầu tiên là: "Mẹ mệt, con phải ngoan, nghe lời mẹ nhé!"; "Từ nay không được nhảy vào bụng mẹ, không được đạp chân vào bụng mẹ"... Một loạt từ "không được" thường xuyên đưa ra nên dần bé Dưa cũng quen, chưa làm đau mẹ lần nào.

Bù lại, ngay cả những lúc ốm nghén không chăm sóc được nhiều cho Dưa, mẹ cũng luôn tìm cách gần gũi, ôm hôn con, đặc biệt không thể quên việc đọc truyện hằng ngày. Dưa rất thích vì mẹ đọc có "nghệ thuật", có giọng điệu khác nhau giữa các nhân vật, có tình cảm buồn vui, không như những người khác từng đọc cho Dưa. Ngoài ra trong lúc đọc, hai mẹ con còn tranh thủ trò chuyện và mẹ luôn giải thích hoặc đặt ra những câu hỏi cho Dưa.

Mẹ đã đọc cho Dưa những cuốn sách hay về em bé như Kinh nghiệm lần đầu khi có em, Cơ thể của em bé như thế nào. Rồi mẹ giảng cho Dưa nghe thế nào là tình chị em. Mẹ nói khi Dưa gọi em, thơm em qua bụng mẹ, em Bông cũng sẽ cảm thấy và lớn lên chắc chắn sẽ yêu Dưa nhiều lắm.

Mẹ muốn Dưa hiểu em Bông quan trọng với gia đình mình lắm và Dưa cũng vậy. Nhưng vì con là người lớn, con nên nhường em và bảo vệ em (mấy từ này sao có hiệu quả thế). Và điều quan trọng, mẹ sẽ yêu hai chị em như nhau. Tuy nhiên, ai ngoan hơn vẫn được phần thưởng nhiều hơn đấy nhé. Dưa cũng đã ghi nhớ trong lòng: Sẽ gương mẫu để em Bông noi theo.

Khi chơi đùa, mẹ hỏi "Ai yêu Dưa giơ tay", cả nhà giơ tay. Mẹ lại trêu thêm: "Ui, em Bông cũng giơ tay trong bụng mẹ này". Dưa vui sướng lắm. Hoặc có hôm mẹ hứng chí diễn luôn cho Dưa cả một "vở". Mẹ nhắc Dưa phải ăn ngoan, học giỏi, để mai kia các bạn em Bông sẽ nói: "Bông ơi, chị cậu trông khỏe mạnh lại học giỏi nữa". Em Bông sẽ hãnh diện: "Ừ chị Dưa của tớ còn đi thi học sinh giỏi và đạt giải nữa cơ". Các bạn sẽ ngưỡng mộ Dưa lắm. Còn nếu Dưa lười ăn, lúc nào cũng mệt thì không học được, các bạn hỏi thì em Bông sẽ xấu hổ chẳng dám trả lời, chỉ dám ậm ừ: "Chị tớ..." Trong lúc mẹ đang diễn các vai như thật thì Dưa mắt sáng ngời, cứ tủm tỉm cười. Cuối cùng mẹ hỏi: "Thế con thích thế nào?". Dưa trả lời ngay: "Con thích khỏe mạnh và học giỏi". Vui là chính nhưng chắc chắn Dưa sẽ để ý đấy.

Mẹ ghét nhất là mọi người cứ nói với Dưa "rồi sẽ ra rìa". Sao lại có thể nói với trẻ con những điều không thực như vậy? Điều đó sẽ làm cho đứa trẻ lo sợ và không yêu em. Những lúc như vậy, mẹ phải nói ngay: "Dưa ngoan lắm, mẹ cháu vẫn yêu Dưa" để con không bị phân tâm vì những lời nói kia. Còn người nhà thì mẹ cảnh báo ngay: "Không bao giờ được nói với Dưa như vậy nữa". Mẹ tin là Dưa hiểu rằng con sẽ luôn được sống trong gia đình đầy tình yêu thương ngay cả khi có em bé.

Từ lúc chưa biết có em là gì, Dưa bắt đầu quan tâm đến em và trong nhiều câu chuyện của bố mẹ, từ "em Bông" đã trở nên thân thiết với Dưa từ bao giờ. Dưa quan tâm đến em bằng những câu chuyện ngộ nghĩnh kiểu như em có ăn bim bim không, em có yêu con không, em có bị giắt răng không...

Dưa tưởng tượng sẽ "vất vả" (dùng đúng từ khi Dưa tâm sự với bố) vì phải làm việc này việc kia cho em. Dưa muốn mua nhiều thứ cho em (đi siêu thị thấy cái gì của em bé cũng bảo mẹ mua cho Bông). Dưa tuyên bố sẽ bảo vệ em nếu có ai bắt nạt. Hôm mẹ kể chuyện: Em Bông cứ cho tay nlên mặt nên bác sĩ siêu âm phải gõ gõ vào bụng mẹ. Dưa hỏi ngay: "Mẹ ơi, thế có làm đau em Bông không?" Tâm trạng lo lắng cho em, Dưa thường xuyên ôm bụng mẹ và thơm em. Tất nhiên những lúc "điên lên" thì Dưa cũng nói con sẽ đá em, không yêu em, nhưng rất ít thôi.

Tên ở nhà của em là mẹ cho Dưa đặt. Con còn đang thương lượng tên thật của em sẽ là Hà Phương nhưng bố mẹ chưa đồng ý. Mẹ bảo: "Con đã được đặt tên ở nhà của em, tên thật của em bố mẹ sẽ quyết định và báo lại cho con sau". Nhưng Dưa vẫn cứ năn nỉ mẹ đồng ý với phương án của mình.

Một trò Dưa từng yêu thích là giống mẹ, mang "bụng bà bầu". Mỗi lần con nói cụm từ này lại nhảy và cười khanh khách. Con nhét quả bóng nhựa to đùng vào bụng và nói con cũng mang bụng bà bầu. Nhìn con gái lúc đó sao mà yêu và vui sướng đến thế.

Và đến giờ này, bức tranh gia đình của Dưa vẽ đã có thêm em Bông bé xíu đứng cuối cùng đang nắm tay chị Dưa.

Maruko's blog
Theo VnExpress
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Quà con gái tặng Bố (14/7)
 Con trai nổi hứng làm văn khi ra biển (12/7)
 Mẹ yêu con (10/7)
 Khổ vì cho con ăn (9/7)
 Tại sao mẹ đánh con? (8/7)
 Bàn tay yêu thương (7/7)
 Dạy sao để trẻ thành người nghĩa hiệp? (4/7)
 Biết gọi mẹ nhờ có con vịt (3/7)
 Những điều mẹ ước cho con (2/7)
 Lời khuyên của cha (30/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i