Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MÂY CHỊ, MÂY EM

Mây xanh là chị

Mây trắng là em

Bay suốt ngày đêm

Đẹp trời cha mẹ...

Kề tai, thỏ thẻ

Chị kể em nghe

Những ngày thơ bé

Thơm như nắng hè

 

Vàng tiếng ve ve

Đỏ cành phượng vĩ

Xanh màu mắt chị

Trắng tà áo em.

 

Thật mỏng thật mềm

Không ngừng không nghỉ

Bay suốt ngày đêm

Mây em là chị.

 

Thương trời cha mẹ

Mưa nắng dãi dầu

Đừng quên em nhé

Mây không đổi màu!

 

8/1998

Nguyễn Ngọc Hưng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Tiếng nói (25-06-2022)
 Thơ: Đồng chiều (25-06-2022)
 Thơ: Tia nắng đi đâu? (24-06-2022)
 Đồng dao: Trời mưa (22-06-2022)
 Đám mây đen xấu xí (12-11-2021)
 Hồ nước và Mây (12-11-2021)
 Xiếc (12-11-2021)
 Che mưa cho bạn (11-11-2021)
 Nàng tiên mưa (11-11-2021)
 Mưa xuân (11-11-2021)
1 2 3 4 5 6 7 8