Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CHE MƯA CHO BẠN

Gió thổi dồn mây đen

Ông trời nổi sấm chớp

Mưa trút xuống ào ào

Gà đi về nơi nào

Ôi gà con ướt lạnh!

 Nhím liền đến bên cạnh

Lấy ô che cho gà

Ếch cũng đem ô ra

Ðể che mưa cho gà

Mưa tạnh, gió đi xa

Gà con cám ơn Nhím

Gà con cám ơn Ếch.

Nguyễn Thị Thảo

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Nàng tiên mưa (11-11-2021)
 Mưa xuân (11-11-2021)
 Mặt trời (11-11-2021)
 Đồng dao - Quyển lịch (15-04-2009)
 Đồng dao - Trăng (09-04-2009)
 Đồng dao - Đồng hồ (24-03-2009)
 Đồng dao - Cái gì đi chóng nhất? (17-03-2009)
 Đồng dao - Hạt mưa hạt móc (12-02-2009)
 Đồng dao - Một ông (13-01-2009)
 Tại sao nước biển lại mặn (29-12-2008)
1 2 3 4 5 6 7