Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Mèo con đánh răng
 Vui chưa, buổi sáng
Mèo đòi đánh răng

Mẹ bôi kem trắng
Lên bàn chải hồng
Nghe mùi thơm nồng
Mèo đưa mũi hít
Tưởng đâu kẹo quít
Hay là “ xinh – gum”
Mèo nếm từng phần
Ngon ngon, lạ lạ
Rồi xơi tất cả
Còn bàn chải không !

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hạt đậu kiêu căng (21-04-2007)
 Thơ: Mắt để làm gì ? (12-04-2007)
 Truyện: Đôi mắt nói điều gì. (03-04-2007)
 Truyện : Giấc mơ của bé Ti (03-04-2007)
 Thơ: Những con mắt.( Trường MN Tuổi Thơ, QHải Châu, ĐN) (31-03-2007)
1