Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Mắt để làm gì ?
(Phạm Hổ)

Bò mẹ đố Bê:
- Mắt để làm gì?
Bê nghĩ một lúc.
- À.. à đôi mắt
Để ngủ mẹ ơi!

Bò mẹ cả cười
- Thế con nhắm mắt
Thử đi mấy bước
Mẹ xem tí nào!

Nhìn trước ngó sau
Rồi Bê nhắm mắt
- Thử đi mấy bước
Để mẹ xem sao!
Bê bỗng húc đầu
- Cái gì thế nhỉ?
Ra mẹ xoay người
Chặn đường Bê đấy
Mà Bê không thấy
Bê cứ húc vào

Bê được xoa đầu
Được nghe mẹ dạy
- Mắt chính để nhìn
Chắc con đã thấy!

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Đôi mắt nói điều gì. (03-04-2007)
 Truyện : Giấc mơ của bé Ti (03-04-2007)
 Thơ: Những con mắt.( Trường MN Tuổi Thơ, QHải Châu, ĐN) (31-03-2007)
1