Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Hoa phượng

Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
Sang nay bừng lửa thẫm
Rừng rực cháy trên cành
Bà ơi sao mà nhanh
Phượng mở nghìn mắt lửa
Cả dãy phố nhà mình
Một trời hoa phượn đỏ
Hay đêm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây
Hay mặt trời ủ lửa
Cho hoa bừng hôm nay

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Mẹ và con (Nguyễn Bá Đan) (28-03-2007)
 Thơ: Cây thược dược ( Ngô Quân Miện) (28-03-2007)
 Thơ: Cô và mẹ. (28-03-2007)
 Thơ: Quên (28-03-2007)
 Thơ: Ai dậy sớm . (Võ Quảng) (28-03-2007)
 Thơ: Chim chích bông ( Nguyễn Viết Bình) (28-03-2007)
 Thơ: Em yêu nhà em (Đòan Thị Lam Luyến) (28-03-2007)
 Thơ: Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn ) (28-03-2007)
 Thơ: Thăm nhà bà. (Như mạo) (28-03-2007)
 Thơ : Tết đang vào nhà ( Nguyễn Hồng Kiên) (28-03-2007)
1 2