Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Mẹ và con

Cây ngô là mẹ
Bắp ngô là con
Thân mẹ gầy còm
Thân con béo chắc
Mỗi cây mấy bắp
Hạt căng mẩy tròn
Dồn sức nuôi con
Mẹ đâu có tiếc
Tất cả vì con
Con ơi có biết

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Cây thược dược ( Ngô Quân Miện) (28-03-2007)
 Thơ: Cô và mẹ. (28-03-2007)
 Thơ: Quên (28-03-2007)
 Thơ: Ai dậy sớm . (Võ Quảng) (28-03-2007)
 Thơ: Chim chích bông ( Nguyễn Viết Bình) (28-03-2007)
 Thơ: Em yêu nhà em (Đòan Thị Lam Luyến) (28-03-2007)
 Thơ: Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn ) (28-03-2007)
 Thơ: Thăm nhà bà. (Như mạo) (28-03-2007)
 Thơ : Tết đang vào nhà ( Nguyễn Hồng Kiên) (28-03-2007)
 Thơ: Chú giải phóng quân (Cẩm Thơ ) (28-03-2007)
1 2