Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé Artemis Fowl và thế giới thần tiên


Hoà cùng làn sóng những câu chuyện thần tiên và phù thuỷ được khởi nguồn từ Harry Potter của J.K.Rowling, Cậu bé Artemis Fowl kể về một cậu bé thông minh, là “tội phạm” công nghệ cao với tham vọng điên cuồng nhưng cũng rất hài hước và tinh quái.

Đây là một tác phẩm best seller của tác giả Aoin Colfer sinh ra và lớn lên ở Wesford, một thị trấn ven biển Đông Nam Ireland. Ông bắt đầu viết kịch từ khi còn nhỏ và bắt những bạn cùng lớp phải đóng vai những tên cướp biển Viking trong khi họ thích đi ra ngoài và thực hiện vài vụ cướp thực sự hơn.

Được gia đình cổ vũ không ngừng, Aoin tiếp tục viết khi đã trưởng thành.Tác phẩm văn học đầu tay của ông- Benny và Omar đã là cuốn sách bán chạy nhất Ireland lúc ấy. Artemis Fowl (bốn tập), cuốn sách đầu tiên về một thần đồng tin học trẻ tuổi và tài năng ngay lập túc đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên toàn thế giới.

Bộ sách đã được dịch ra 42 ngôn ngữ và bình chọn là bộ sách bán chạy trên toàn thế giới. Artemis Fowl đã được đề cử 4 giải thưởng văn học danh giá nhất dành cho thiếu nhi: Whitbread Children’s Book of The Year, Winner of the WHSmith Children’s Book of the Year, Winner of the British Book Awards, Children’s Book of the Year…


9 chương sách là quá trình Artemis tìm kiếm một quyển sách bí mật có thể giúp sức cho cậu thực hiện tham vọng điên cuồng của mình. Thời gian của câu chuyện bắt đầu từ vài năm  trước khi chúng ta vừa bước chân vào ngưỡng cửa thế kỷ 21 Artemis Fowl đã đặt ra kế hoạch khôi phục lại tài sản gia đình cậu. Một kế hoạch có thể làm rung chuyển các nền văn minh và nhấn chìm hành tinh này vào cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc.

Vào thời điểm đó, Artemis mới 12 tuổi. Quyển sách được mở ra trong một bối cảnh khá bất ngờ với nhiều độc giả Việt Nam. Đơn giản là vì bối cảnh đó là :”Mùa hè trên thành phố Hồ Chí Minh tiết trời thật oi ả. Khỏi phải nói, nếu không có điều gì đó cực kỳ quan trọng thì Artemis Fowl hẳn đã không chịu nổi nỗi khó chịu này”.

Điều thú vị là tác giả Aoin Colfer chưa hề đến thành phố lớn nhất Việt Nam và nơi này cũng hiếm khi xuất hiện trong các truyện mang màu sắc cổ tích hiện đại của thế giới. Nhà văn đã cho nhân vật chính- cậu bé Artemis cùng người hầu cận: “Ngồi bên ngoài một quán càphê ven đường Đồng Khởi, ngắm nhìn thanh thiếu niên thành phố lượn quanh quảng trường bằng xe máy”. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Artemis đã dùng sự thông minh và láu lỉnh của mình để copy được quyển sách nói về thế giới thần tiên.

Thế giới mà Aoin xây dựng trong truyện sở dĩ hấp dẫn nhiều bạn đọc của thời hiện đại là vì màu sắc cổ tích của nó được khoác lên một lớp áo hiện đại. Đó là những thiết bị công nghệ cao: máy chụp ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao và dung lượng bộ nhớ cực lớn, là màn hình máy tỉnh tinh thể lỏng, là những chương trình giải mã các khoá bí mật, những thiết bị khoa học hiện đại…

Câu chuyện cổ tích khoác lớp áo hiện đại này đã mời gọi độc giả trẻ mê hi-tech với một khát khao khám phá xem cậu bé 12 tuổi kia làm được những gì với hàng đống thiết bị hiện đại.

Hành trình của Artemis tìm cách đạt được tham vọng cũng là hành trình thế giới thần tiên mà đại diện là Holly tìm cách chống lại để giữ gìn không gian thần tiên của thế giới mà cô đang sống. Những cuộc đấu trí thú vị đã đem lại nhiều ngẫm nghĩ cho người xem về thế giới mà con ngươi đang sống.

Quyển sách đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các tờ báo, tạp chí lớn của nước Mỹ và các nước khác trên thế giới: “Diễn biến nhanh, hài hước với những câu chuyện đùa gây cười hết mức. Thông minh và hấp dẫn qua từng trang. Ý nghĩa của cuốn sách càng được khẳng định qua những bài học bổ ích về sự tàn phá môi trường của loài người”, “Một câu chuyện hy hữu, hấp dẫn và trí tuệ. Nó phát sáng với những phát minh công nghệ cao. Một chuyến phiêu lưu vui nhộn, đầy dí dỏm, những phát minh và phép thuật- đó là tác phẩm tuyệt vời nhất cho thiếu nhi và cho cả người lớn”. 

Theo Vietnamnet.