Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

'Xanh hóa' không gian sư phạm


Không gian sư phạm được "xanh hóa" từ ngoài sân trường đến từng lớp học ở Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội).

Cô Nguyễn Thị Thu An - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm có quan điểm, mỗi trẻ đến trường cần được yêu thương, chia sẻ để các em thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Kiến tạo không gian xanh

Sau quá trình hình thành và phát triển từ năm học 2019-2020 đến nay, Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm đã bước sang năm học thứ 4. Từ những ngổn ngang bộn bề cát sỏi của ngày đầu đầy khó khăn, thiếu thốn giờ đây đã từng bước "thay da đổi thịt" và dần nhận được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo cũng như niềm tin yêu của các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Để có được thành quả bước đầu đó, không thể không kể tới vai trò của người "thuyền trưởng" Nguyễn Thị Thu An.

Với những quyết sách kịp thời được chỉ đạo trực tiếp và sự cố gắng hết lòng, hết sức của các đồng nghiệp, những ý tưởng đột phá đã được thực hiện chính xác để giúp công việc hoàn thành ngày một tốt hơn, kiến tạo nên một ngôi trường ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Các bé cùng cô giáo tìm hiểu về cây bưởi - quả bưởi ngay tại vườn trường.

Cô Thu An chia sẻ: "Nhà trường xác định tiêu chí hàng đầu là xây dựng một môi trường xanh, sạch, an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Chúng tôi tự hào về một tập thể với những bàn tay, khối óc tinh tế, sự sáng tạo và tâm huyết với nghề, luôn cố gắng cống hiến hết mình để trẻ nhỏ là trung tâm để được yêu thương, tôi gọi đó là hành trình vun trồng những yêu thương".

Qua quan sát, tới đây ai cũng có thể cảm nhận được cả cô và trẻ khi đến trường đều được đắm mình trong không gian xanh tươi, thoáng mát bởi thiết kế trồng rất nhiều cây xanh. Là sắc nắng le lói qua những giàn hoa giấy xanh mát, ánh lên nét cười con trẻ. Trẻ nhỏ tha hồ vui chơi nô đùa dưới tán cây xanh mướt, rực rỡ.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động cho trẻ được vui chơi, vận động để phát triển cả thể chất và tinh thần.

Đó là sắc tươi xanh của vườn cây trái trĩu cành như tại khu vườn bình dị và gần gũi với mít, xoài, bưởi, cam, nhãn… mùa nào thức nấy, khu vườn tươi xanh như ôm trọn lấy tiếng cười trong vắt của trẻ nhỏ làm xôn xao khu thể chất sạch đẹp, với những đồ chơi theo khả năng phát triển của trẻ từng độ tuổi. Tiếng cười con trẻ làm bừng sáng cả khoảng không gian rộng lớn hơn 4.000m2.

"Vào mỗi buổi chiều đến đón con, tôi thường cho cháu ra khu thể chất của trường để chơi các trò chơi vận động. Không gian tại đây thực sự vô cùng gần gũi với nhiều cây ăn trái, góc trải nghiệm, vườn hoa tạo cảm giác thư thái. Thấy con ngày càng thích đến lớp và ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ điều độ nên chúng tôi rất yên tâm khi gửi con tại trường" - chị Nguyễn Thị Linh có con học lớp 4 tuổi tại đây cho hay.

Chú trọng công tác chăm nuôi trẻ

Các nhân viên nhà bếp của trường được trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo vệ sinh khi chế biến.

Bên cạnh vấn đề cơ sở vật chất là công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cũng được Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm chú trọng hàng đầu. Bếp ăn được thiết kế 1 chiều với đầy đủ trang thiết bị theo quy định, sạch đẹp và thân thiện, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn được thiết kế theo mùa theo hướng khoa học, đủ dinh dưỡng; nguồn thực phẩm đầu vào được siết chặt.

Theo lãnh đạo nhà trường, trong suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường luôn chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cô và trẻ, đặc biệt khi đón trẻ trở lại trường học, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ lại càng được đẩy mạnh hơn. Trường thường xuyên tiến hành vệ sinh - khử khuẩn toàn bộ các lớp học, hành lang cũng như lau rửa đồ chơi, đồ dùng của trẻ. Điều này sẽ góp phần phòng chống một số bệnh tật từ xa như sốt xuất huyết, Covid-19...

 

Trẻ được ăn uống, vui chơi điều độ trên lớp chính là mong muốn của các bậc phụ huynh khi gửi con tại trường.

Ngoài ra, nhà trường cũng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đưa cha mẹ trẻ đến gần trường mầm non hơn, để phụ huynh thêm phần thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ với các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường của các cô giáo, cô nuôi. Tôi cảm thấy tự hào vì đã là người truyền lửa, truyền được cảm hứng và tình yêu trẻ tới tất cả các cô trong trường để trên dưới đồng lòng, luôn đặt niềm hạnh phúc của con trẻ lên hàng đầu" - cô Thu An tâm sự.

Vị Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh, khi được phụ huynh thấu hiểu và cảm thông, công tác giáo dục của nhà trường càng nhiều thêm phần ý nghĩa. Mỗi khi nhà trường vận động, phụ huynh luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong các công tác ủng hộ các nguyên vật liệu mở cho các con học tập và vui chơi; sẵn sàng tham gia các chương trình giao lưu để trẻ mở rộng thêm kiến thức, hay ủng hộ cây xanh để kiến tạo nên một môi trường xanh đúng nghĩa, thân thiện và hạnh phúc cho mọi người.

Nhìn thấy sự phát triển của trẻ và sự tin yêu của phụ huynh chính là niềm hạnh phúc của các cô giáo nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

"Tình yêu là khởi nguồn của sáng tạo. Chúng tôi yêu trẻ, yêu nghề đến say mê với trái tim nhiệt thành và tươi thắm nhất. Tôi luôn tự nhủ và hi vọng mình có thể dành nhiều hơn nữa tình yêu thương cho trẻ nhỏ, truyền thêm nhiều hơn ngọn lửa yêu thương tới các cô giáo, cô nuôi của mình để mỗi ngày đến trường của các con đều là một ngày vui thực sự. Ngôi trường này sẽ luôn là nhà, các cô giáo là mẹ hiền, các cháu nhỏ là con ngoan", cô Nguyễn Thị Thu An tâm sự.

 

Đang có hai con học lớp 3 tuổi và 5 tuổi tại Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, chị Vũ Mai Anh đánh giá cao tinh thần và sự cống hiến của các cô, trong đó có cô Hiệu trưởng Thu An. Khi bắt đầu gửi con lớn tại trường vẫn còn một vài lăn tăn vì sợ con không quen cô mới, trường mới thì đến nay, con lại thích được đến lớp dù là ngày Chủ nhật. "Tôi thực sự rất vui vì các con được phát triển đầy đủ cả thể chất, tâm hồn với những niềm vui khi đến trường mỗi ngày. Nụ cười trẻ thơ có thể làm thay đổi cả thế giới, mang lại niềm hạnh phúc cho con trẻ chính là làm lan tỏa những giá trị yêu thương trong cộng đồng", chị Mai Anh nói.

 Nguồn https://giaoducthoidai.vn